- Cảm giác của cô với tình yêu mới này ra sao?
- Kỳ thực được yêu anh, được làm việc với anh ấy là điều may mắn cho tôi bởi anh là một nhà tạo hình rất chuyên nghiệp và sáng tạo. Mỗi lần đi chụp ảnh, anh đều đưa tôi ra xe, buổi tối chụp xong lại đưa tôi về. Anh rất tế nhị và chu đáo. Anh muốn những giọt cà phê tôi uống vào mùa đông phải thật nóng. Anh ấy cũng tính toán cả lúc tôi đi chụp về cũng có ly cà phê thật nóng! Những cảm giác đó thật hạnh phúc.
- Điều gì khiến cô công khai chuyện tình cảm của mình như vậy?
- Đại Tề đã động viên tôi rất nhiều. Anh bảo tôi rằng cần phải đối mặt với tình cảm của chính mình, không nên chạy trốn, không nên né tránh. Mấy năm trước, tôi hay bị hiểu nhầm trong chuyện tình cảm. Giờ đây tôi đang hạnh phúc và không lý do gì tôi không chia sẻ hạnh phúc với mọi người, và những hiếu kỳ của mọi người cũng sẽ chấm dứt.
Ngày 29/8 là ngày sinh nhật của Đại Tề. Tôi không chọn nhà hàng sang trọng mà tổ chức tại nhà. Không có ánh nến, không có rượu ngoại, chỉ một chiếc bánh sinh nhật.
- Cô đã tặng anh ấy quà gì?
- Hai người cùng ở bên nhau là món quà quý giá nhất.
- Cô có chúc anh ấy điều gì đặc biệt không?
- Chúng tôi không nói nhiều. Tình yêu không lời mà. Anh ấy rất lãng mạn.
- Cô thấy sự kiện gì của anh ấy là lãng mạn nhất?
- Mỗi ngày chúng tôi đều có sự kiện lãng mạn. Lãng mạn nhất là lần này anh ấy bay chuyến phi cơ chuyên dụng đến Hàng Châu cùng vui sinh nhật với tôi.
- Từ ngày bước vào nghề, đây là lần đầu tiên cô đóng phim ở quê hương. Cảm giác của cô ra sao?
- Nhận được tin này tôi đã rất sung sướng.
- Cô nghĩ sao về đường tình duyên không mấy suôn sẻ của bản thân?
- Mọi việc trải qua là sự chuẩn bị cho cuộc tình hôm nay, vì thế tôi cám ơn những gì đã qua. Chỉ khi bạn đi qua một số việc, bạn mới hiểu được giá trị những gì mình đang có. Tôi là một người gặp may, bởi không phải ai cũng có thể tìm được một người thuộc về mình. Vì mối tình này tôi từng khóc, từng oán, từng không nói một lời. Mỗi người khi đã yêu thật sự sẽ không thể thoái lui được.
Bất kỳ việc gì nếu nhìn từ những góc độ khác nhau sẽ có những kết quả khác nhau. Nếu bạn cho nó là việc đau thương, bạn sẽ thù oán nó suốt đời. Nếu bạn cho nó là một quá trình, mà qua quá trình đau đớn ấy mới có thể gặp được một người như Đại Tề, bạn sẽ đó là một chuyện bình thường. Tôi và Lý Đại Tề đều trải qua những mối tình. Anh ấy cũng đã cho đó là bình thường. Vì thế giờ đây tôi dám đối mặt với những việc mà trước đây tôi trốn tránh.
Lúc nhỏ bố mẹ rất yêu quý tôi. Tôi như một đóa hoa được nâng niu trong nhà, không biết ngoài trời có mưa to gió lớn, và vì thế càng sợ giông bão. Phải trải qua một quá trình tôi mới có thể dung hòa chúng vào cuộc sống của mình.
- Duyên may nào đưa hai người đến với nhau?
- Câu hỏi đó cũng chính là tôi tự hỏi mình. Có lẽ đó là vấn đề cảm giác. Tôi quen biết rất nhiều nhưng tiếp tục quan hệ lại thuộc về duyên phận. Duyên phận rất kỳ lạ. Nó có thể sắp xếp mọi cơ hội gặp mặt của chúng tôi.
Trong những lần gặp gỡ nhau, Đại Tề luôn để lại cho tôi một cảm giác ấm áp như lần tạo hình đầu tiên. Đại Tề làm nhiều việc khiến tôi rất cảm động. Khi tôi đóng phim, anh ấy đưa tôi đến trường diễn, tối lại đưa tôi về.
Đại Tề đã dạy tôi một đạo lý, chọn người yêu cũng giống tạo hình, trước hết phải tìm được một người phù hợp nhất. Hiện nay người phù hợp nhất với anh ấy là tôi. Anh ấy coi tôi như một bảo bối. Khi tôi buồn anh ấy an ủi tôi, giúp tôi lại vui trở lại. Đại Tề có ảnh hưởng rất lớn đối với tôi. Ấn tượng của người quản lý và bạn bè tôi về anh ấy rất tốt. Họ nhận xét anh là người rất lịch sự. Đại Tề không chỉ tôn trọng tôi mà còn tôn trọng những người xung quanh có liên quan đến công việc của tôi.
- Cô sẽ phản ứng ra sao khi bạn bè cô bình phẩm về anh ấy?
- Tôi chỉ quan tâm đến cảm giác của bố mẹ tôi. Bố mẹ tôi đã gặp anh và có ấn tượng rất tốt với anh. Họ cũng hy vọng chúng tôi có thể sống với nhau, và cũng nhận ra tôi có nhiều thay đổi.
Cuộc đời thật lạ kỳ, một chuyện vui đến thì hàng loạt những chuyện vui cùng đến. Tình yêu là như vậy. Nếu bạn gặp được đó là vận may của bạn, nếu bạn không gặp được nó thì tất cả sẽ trở nên khó khăn và hỗn loạn.
(Theo Netnam)