![]() |
|
Diễn viên Châu Tấn. |
- Là người nổi tiếng, cuộc sống của bạn bị xáo trộn như thế nào?
- Không thay đổi nhiều lắm vì phương châm sống của tôi là vui vẻ và thanh thản. Bản thân tôi không hứng thú sự nổi tiếng và chẳng bao giờ nghĩ nhất định mình phải thành danh. Vả lại, quy luật được và mất trong cuộc sống đâu phải do tôi tự quyết định, nên dù có lo lắng, buồn phiền cũng chẳng ích gì.
- Bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời bạn là gì?
- Gia nhập làng giải trí. Giải trí là một ngành phức tạp, cái lợi và cái hại đều nằm trong bàn tay của người hoạt động. Nếu diễn viên không định hướng bước đi của mình thì tất nhiên sẽ mắc sai lầm. Nhưng nếu tự chủ được thì cuộc sống khá thoải mái.
- Mối tình đầu để lại dấu ấn trong cô như thế nào?
- Tôi luôn quan niệm rằng, nếu đã yêu ai thì yêu hết mình, bất chấp tất cả. Vì thế, dù chia tay với bạn trai cũ đã lâu, tôi vẫn nhớ anh ấy da diết. Trước kia, vì anh mà tôi từ bỏ đời sống vật chất ở Hàng Châu để đến Bắc Kinh nhưng bù lại, tôi được anh thương yêu, chăm sóc tận tình. Thời gian đầu ở Bắc Kinh, anh đã vay 8.000 nhân dân tệ của cha mẹ để mua một chiếc xe cũ cho tôi tiện việc đi lại. Khi anh nói lời chia tay, tôi đã cố níu kéo bằng cách nấu cơm, làm việc nhà cho anh. Nhưng vết thương lòng quá lớn nên hai người đành chấp nhận mất nhau.
- Bạn có thấy hối hận vì đã để mất mối tình đầu?
- Không, nhưng thấy tiếc vì dù sao chúng tôi cũng đã yêu nhau 5 năm. Tôi muốn nói lời cảm ơn anh ấy vì trong khoảng thời gian sống với anh, tôi học được tính tiết kiệm và đúc kết nhiều kinh nghiệm sống quý giá.
(Theo Thế Giới Nghệ Sĩ)
