From: Nguyen Hoang
Sent: Thursday, July 31, 2008 8:57 AM
Subject: Chia se cùng chi Châu!
Chị Châu thân mến!
Tôi đã đọc tâm sự của chị và hoàn toàn hiểu cũng như thông cảm với những gì mà chị đang trải qua! Đúng là trong cuộc sống hiện đại, cuộc sống gia đình vẫn còn nảy sinh nhiều điều thật phức tạp. Là người Việt Nam thì chị cũng như tôi ai cũng hiểu được mối quan hệ phức tạp và nhiều tế nhị giữa mẹ chồng và nàng dâu. Trong trường hợp của chị, dẫn đến mâu thuẫn cũng như kết cục như thế này, theo tôi xuất phát từ những nguyên nhân sau:
Thứ nhất là từ người mẹ chồng của chị. Bà vẫn mang dáng dấp rất đặc trưng của người mẹ chồng xưa một thời như gia trưởng, độc đoán, coi con trai mình là tất cả, xem thường cũng như phủ nhận vai trò của người con dâu…
Và có một điều rất quan trong là trong bà luôn mang nặng tâm lý, xúc cảm của một người mẹ mất chồng, một mình nuôi con khôn lớn, do đó khó công nhận cũng như chấp nhận những cái mới, những điều không đúng với suy nghĩ của mình trong các mối quan hệ gia đình. Hơn thế, có thể bà luôn đòi hỏi sự quan tâm, nhìn nhận của người khác trong gia đình theo khuôn khổ của mình đặt ra.
Thứ hai là từ chị, một người mang đậm trong mình dáng dấp của người phụ nữ hiện đại, thành đạt nhưng cũng rất đảm đang. Do đó, có quá nhiều sự khác biệt xét trên tất cả phương diện đối với mẹ chồng. Và đây chính là nguyên nhân chính để đẩy đến mâu thuẫn giữa chị và mẹ chồng.
Thứ ba là người chồng của chị, mặc dù là người ở giữa, song tôi hiểu anh ấy có vai trò quan trọng cũng như đối mặt với những khó khăn như thế nào trong sự điều hoà và giải quyết các mâu thuẫn, nhất là khi cha anh đã mất và được lớn lên trong vòng tay yêu thương của người mẹ. Như vậy, nhiều tình cảm yêu thương, ấp ủ trong cuộc sống đã ăn sâu trong anh về hình ảnh người mẹ của mình. Do đó, anh cũng luôn mang trong mình mâu thuẫn về sự giải quyết mâu thuẫn giữa chị và mẹ chồng.
Từ những nguyên nhân này, có thể thấy cả ba người chưa thực sự hiểu thấu đáo, chưa mở hết lòng mình, chấp nhận cũng như tìm cách để giải quyết vấn đề một cách trọn nghĩa, vẹn tình dựa trên sự dung hoà giữa ba cái tôi với nhau và hạnh phúc gia đình.
Để giải quyết mong muốn của chị, theo tôi chị nên chia sẻ riêng với chồng để cho anh hiểu hết được những nguyên nhân dẫn đến tạm gọi là đổ vỡ, hiểu được tình cảm cũng như mong muốn của chị về cuộc sống gia đình với anh, qua đó tìm được sự đồng cảm, thông cảm của anh. Với tinh thần “yêu nhau thì cái chính là hai người”, tôi hy vọng anh, chị sẽ tìm được giải pháp tốt nhất cho một cuộc sống gia đình hạnh phúc.
Tôi biết đây là vấn đế không hiếm gặp gì nên chị có thể tham khảo thêm ý kiến sáng suốt từ những chuyên gia và những người quan tâm chị nhé!
Với sự khôn khéo và trải nghiệm cũng như suy nghĩ thấu đáo về cuộc sống gia đình, tôi tin chị sẽ có được điều chị muốn! Chị thật xứng đáng được hưởng hạnh phúc cùng chồng con của mình!
Chúc chị thành công nhé!