Cháu năm nay lên lớp 6 và cảm thấy rất mệt mỏi khi liên tục bị mẹ kiểm soát, chửi mắng. Theo lời mọi người nói thì cháu được coi là một học sinh giỏi. Người quen lúc nào cũng khen cháu có nhiều giấy khen, thành tích. Nhưng mẹ cháu lại đòi hỏi quá cao. Cháu đã cố gắng thi vào trường chuyên và đỗ nhưng chỉ được hai điểm 6, vì một sai lầm nhỏ mà cháu đã sai 2 bài nên bị trừ mất 4 điểm toán. Có rất nhiều bạn điểm cao hơn cháu, nhưng cũng có nhiều bạn điểm kém hơn. Khi biết, mẹ cháu rất tức giận và chửi mắng bằng những lời lẽ thô tục, xúc phạm nặng nề, còn so sánh cháu với bạn khác, dè bỉu, chê bai cháu. Mẹ mắng cháu đua đòi, yêu đương nhưng cháu không hề yêu đương gì, đó là bạn cùng lớp trêu cháu và nói với mẹ cháu. Khi cháu cãi lại thì bị mẹ đánh và mắng nhiều hơn.
Kể cả chuyện học hành, đi chơi cháu cũng bị kiểm soát. Mẹ bắt cháu sáng học tiếng Anh 3 tiếng, chiều toán 4 tiếng, tối học piano 3 tiếng. Trước đó từng bị mẹ sỉ nhục chỗ đông người vì chơi đàn sai trước mặt nhiều người, cháu bị ám ảnh với đàn nhưng mẹ cứ liên tục bắt cháu học đàn, không học thì bị đánh mắng. Mẹ còn đăng video lên mạng để câu like. Cháu bực tức nên đã xóa hết những video đó và giấu kín chuyện này. Làm ơn cho cháu xin lời khuyên, cháu mệt lắm.
Nhàn
Gọi điện cho biên tập viên theo số 09 6658 1270, để đăng tải chia sẻ của bạn trên Tâm sự.