Trước đây cháu luôn được điểm cao các bài kiểm tra, cuối năm học đứng trong top ba của lớp. Lên lớp cao hơn, cháu bắt đầu thấy các bài toán khó dần, không dễ dàng giải ra như trước nữa, thậm chí có lúc cháu còn không hiểu bài cô giáo giảng, phải về đọc lại sách mới rõ. Đó cũng là lúc cháu nhận ra thực chất mình không giỏi như vẫn tưởng, trong khi các bạn trong lớp đều cho là cháu rất giỏi.
Vừa rồi có cuộc thi, cháu cũng không đạt điểm cao như mong đợi. Cháu rất lo lắng, bởi biết sau này sẽ không còn đạt kết qua cao như trước, sợ bị các bạn hoặc thầy cô giáo nói: "Tưởng nó giỏi thế nào, hóa ra...". Nhiều lúc cháu chỉ ước giá như trước đây điểm không cao để giờ không phải gồng lên cố gắng đạt điểm tốt. Cháu rất khát khao có được cuộc sống lạc quan, vô lo vô nghĩ của những bạn chỉ đạt kết quả trung bình. Tóm lại, cháu rất sợ sự phán xét, rồi sau đó lại nghĩ dù mai này có thành công, giàu có thì cuối cùng cũng về với cát bụi. Chẳng phải người giàu hay nghèo cho đến cuối cùng đều có chung một kết thúc hay sao?
Bố mẹ, bạn bè hay thầy cô đều là những người rất tốt, họ không hề ép cháu học tập quá mức, lúc nào cũng khen cháu giỏi, vì thế cháu mới thấy áp lực như giờ. Xin mọi người đưa ra lời khuyên giúp cháu ạ.
Minh
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc