Theo lời kể của nam nghệ sĩ, cách đây đúng 30 năm, Châu Đăng Khoa tròn 2 tuổi. Ba mẹ lúc đó mới cưới nhau, ba anh là một thầy giáo trẻ còn vợ là ca sĩ phòng trà. Thu nhập hàng tháng không đủ tiền nuôi con, hai vợ chồng quyết định nghỉ ở nhà và mở một sạp buôn bán gạo ngoài chợ.
Gia đình anh sống trong căn nhà trọ nhỏ trong khu chợ Tân An tại Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk. Vì khó khăn nên ba mẹ chỉ có thể thuê được một căn phòng mà phía sau là nhà máy xay xát lúa, còn trong phòng thì để đầy... quan tài. "Chỉ cần mở mắt ra là thấy quan tài, nhưng lúc đó vì còn nhỏ nên tôi không biết sợ", anh cười chia sẻ.
Căn nhà trọ này vốn là nhà kho của một cơ sở mai táng, cho thuê lại với giá rẻ. Vì ở trong môi trường như vậy nên Châu Đăng Khoa cho biết, lúc bé anh rất yếu ớt, hay đau ốm, quấy khóc. Đêm nào cũng như vậy, mẹ anh cùng người dì sống gần đó phải cõng Khoa trên lưng, đi vòng vòng đến 2-3h mới ngủ được.
Anh nhớ lại, có lần ốm nặng, sốt đến 40 độ C, tưởng chừng không qua khỏi. May mắn nhập viện kịp thời nhưng lại không có một khoản nào trả viện phí. "Ba mẹ tôi kể lại, trong nhà không có gì đáng giá ngoài cặp nhẫn cưới nên đành phải bán đi. Nếu không, chắc cũng không thể có Châu Đăng Khoa của ngày hôm nay", tác giả Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh nói.
Ngày 6/5, đúng dịp kỷ niệm 30 năm ngày cưới, Châu Đăng Khoa đã dành tặng ba mẹ một món quà đặc biệt - cặp nhẫn mô phỏng cho đôi nhẫn cưới năm xưa. Nam nghệ sĩ đưa ba mẹ đến Cao Fine Jewellry để tự mình chọn được chiếc nhẫn ưng ý nhất.
"Giữa rất nhiều kiểu dáng, mẹ tôi chọn một thiết kế có vẻ tối giản nhưng rất thú vị, có thể xoay được, bên trên đính kim cương. Tuy không thể giống hoàn toàn cặp nhẫn đã bị bán mất nhưng tôi thấy ba mẹ rất vui, cứ cười suốt. Nhìn ba mẹ như vậy nên tôi cũng vui lây", anh chia sẻ.
Tặng nhẫn cho ba mẹ là một trong những nguyện vọng ấp ủ nhiều năm của Châu Đăng Khoa. "Bây giờ tôi đã có thể tự tin nói với ba mẹ rằng con đã lớn rồi, từ nay con sẽ là người gánh vác gia đình. Ba mẹ đừng lo lắng nữa, từ bây giờ chỉ được hạnh phúc thôi", nhạc sĩ bày tỏ.
Thảo Trang (Ảnh: Nhân vật cung cấp)