Chat bây giờ không còn lạ lẫm gì với những em học sinh cấp 2. Tùng cho biết, em đã đến với cửa hàng Internet đều đặn từ năm lớp 6. Còn Ngân, bạn em thâm niên hơn, từ năm lớp 4. Với cái tên nghe thật ấn tượng, cobethichdua_902003, sau hơn một năm, Tùng làm quen được với một anh chàng bienxanh ở Đăk Lăk. Ngoài ra, còn có anhchangdeptrai cũng thường thư đi, tin lại cho em. Mỗi ngày tốn 9.000 đồng (3 giờ), em và những người bạn chat của mình tán đủ thứ chuyện trên đời.
Dù biết rất rõ những thông tin cá nhân lộ ra khi đi chat có thể bị người khác lợi dụng, nhưng các em cho rằng mình sẽ không bị lừa. "Chỉ cần nhìn nickname có gắn với năm sinh hay yêu cầu người khác dùng Webcam là có thể an tâm tới sáng. Mấy đứa không tử tế, chat xong hẹn gặp mà không đến thì dẹp, không chat với nó nữa" - Trinh, học sinh lớp 8 trường Đoàn Thị Điểm, tiết lộ.
Qua chat, nhiều em cho biết đã chỉ cho nhau lối vào những website tươi mát hay hẹn hò với nhau. Nhiều "mối tình bỏ túi" cũng được các em sưu tầm. Quốc Thanh, học sinh lớp 9, có 3 mối tình nhỏ qua chat, truyền kinh nghiệm: "Mình đừng có liên tục chat cho em ấy, vừa tốn tiền, vừa mất giá. Lâu lâu hẹn một lần. Chảnh như vậy mới được coi là đàng hoàng, được đánh giá cao".
Để đáp ứng nhu cầu của các khách hàng nhí này, nhiều chủ phòng Internet sẵn sàng cho các em chat chung một nhóm/máy. Phòng máy Tùng Linh trên đường Lê Văn Sỹ cũng được học sinh trường Đoàn Thị Điểm coi là tụ điểm vào những ngày ít tiết học. Chủ quán này cho biết: "Tụi nó còn nhỏ nên ở đây cũng phải canh, không cho các em tò mò, chat rồi truy cập những trang web có nội dung không lành mạnh". Thế nhưng, theo các em thì cứ vô tư, chat hay dòm ngó gì trên web cũng được vì những dịch vụ Internet luôn coi khách hàng là thượng đế.
Tình trạng các em mải mê chat mà quên cả chuyện học hành hay bỏ học vẫn thường xuyên xảy ra. Chị Ngọc Thủy, một phụ huynh bức xúc: "Cho nó đi học thêm, tưởng đến nhà cô, ai ngờ nó giữ tiền, trốn đi chat. Hết giờ học lại về. May mà có người thấy báo cho mình biết. Bây giờ chỉ còn cách mỗi buổi phải đưa đi, đón về’. Các giờ học thể dục, học trái buổi thường được các em hy sinh để ra phòng Internet hẹn hò. Biết rằng mất thời gian nhưng "bữa nào nhà không cho chat ở nhà em đi ra tiệm. Không chat buồn và chán lắm" - Bảo Toàn, học sinh lớp 9, cho biết.
Cô Ngọc Liên, giáo viên chủ nhiệm lớp 6 trường Lương Thế Vinh, cũng đã cảnh báo cho phụ huynh về chuyện các em có thể trốn học vì ghiền chat. Cô cho biết: "Gần trường có tụ điểm Internet, mình không thể quản lý được nên phải báo với phụ huynh để họ uốn nắn. Chỉ sợ là các em còn nhỏ không biết cách sàng lọc các thông tin từ mạng".
Theo một khảo sát mới đây của ngành văn hóa TP HCM, đối tượng khai thác Internet chủ yếu là lứa tuổi 13-25. Trong đó 70% đến đây để chat, 10% chơi game, 10% mail và 10% truy cập những trang web đen.
"Chat hay mail trên mạng cũng đều có tác dụng tốt. Vấn đề là chúng ta cần quan tâm đúng mức để hướng dẫn các em phát huy những mặt mạnh của Internet" - ông Nguyễn Hồng Tuấn, chuyên viên Phòng phổ thông Sở giáo dục và đào tạo TP HCM, khẳng định.
Thủy Tiên