Thanh Huyền -
Tháng 6/1847, Andersen tới Anh theo lời mời của nữ bá tước Margaret Blessington. Tại đây, tác giả Đan Mạch được giới thiệu với Dickens - người mà ông coi là "nhà văn vĩ đại nhất ở thời chúng ta". Để đáp lại sự ngưỡng mộ đó, Dickens đã ngỏ lời mời Andersen tới thăm nhà mình. Nhưng phải đến chuyến thăm Anh lần thứ hai, sau nhiều lá thư giao đãi của Dickens, Andersen mới tới làm khách tại nhà ông ở Gad’s Hill vào hè năm 1857. Andersen dự định sẽ lưu lại trong nửa tháng. Trước khi đến, nhà văn Đan Mạch còn viết thư cho Dickens, hứa: "Tôi sẽ không làm phiền anh nhiều quá đâu".
![]() |
|
Nhà văn H.C. Andersen. |
Nhưng sự kiên nhẫn của gia đình Dickens đã bị thử thách đến tột cùng khi sau 5 tuần, vị khách đáng kính vẫn chưa định ra đi. Con gái nhà văn đặt cho Andersen biệt hiệu "bộ xương buồn tẻ". Vì tác giả The Ugly Duckling vốn cao, gầy, lóng ngóng vụng về. Dickens từng bóng gió xa xôi rằng, Andersen nên rời khỏi nhà ông, nhưng dường như cách đuổi khách của nhà văn Anh vẫn còn quá tế nhị. Cuối cùng, khi đã "tống khứ" được Andersen ra khỏi nhà, Dickens viết vào tấm gương treo trong phòng dành cho khách của gia đình: "Hans Andersen đã ngủ trong căn phòng này suốt 5 tuần - đối với chúng tôi, thời gian đó dài như một thế kỷ".
![]() |
|
Nhà văn Charles Dickens. |
Câu chuyện không mấy hay ho này sẽ được tiết lộ trong một cuốn sách được giới thiệu trong khuôn khổ Hội chợ sách Antiquarian diễn ra ở London vào tháng tới.
David Brass, một nhà sưu tầm sách, nhận định: "Chuyến viếng thăm đó thực sự là quãng thời gian thiên đường, một kỳ nghỉ, một câu chuyện cổ tích biến thành hiện thực đối với Andersen. Nhưng với gia đình Dickens, đó là mối phiền nhiễu kinh khủng".
(Nguồn: TOL)

