From: Bien Xanh
Sent: Friday, November 14, 2008 7:27 PM
Subject: Re: Chong tôi mê phim sex
Gửi chị Cầm,
Tôi là một người đã có gia đình và cũng hay đọc trang tâm sự của VnExpress.net, nhưng cũng chưa hồi âm cho ai cả. Tuy nhiên khi đọc bài của chia sẻ của chị, tôi lại nghĩ đến cũng nên có một vài chia sẻ để giúp chị có thêm những hướng nhìn khác cùng với những đóng góp của những người khác. Và như thế khi bình tâm suy nghĩ lại, chị sẽ dễ dàng quyết định hơn.
Thật ra trước khi kết hôn tôi từng học qua các lớp về tâm lý và hôn nhân gia đình khoảng một năm và cùng với kinh nghiệm vợ chồng hơn 10 năm nữa thì hy vọng những chia sẻ của tôi sẽ giúp ích cho chị phần nào.
Trước tiên qua câu chuyện của chị, hãy khoan suy xét việc coi phim sex là xấu hay tốt. Chúng ta hãy cùng nhìn lại một chút về đời sống vợ chồng của anh chị. Chắc chị cũng đã biết tựu chung người đàn ông nào trong "trái tim" của họ có 4 ngăn: Vợ con, sự nghiệp, giải trí và lý tưởng. Có những người có nhu cầu nào đó nổi trội hơn trong 4 nhu cầu kể trên bởi vì họ không thỏa mãn được những nhu cầu còn lại. Nhưng nhìn chung nếu người đàn ông nào cân bằng được 4 nhu cầu này sẽ là người rất hạnh phúc.
Như vậy khi chồng chị Cầm đam mê vào việc giải trí mà cụ thể là việc coi phim sex thì tức là 3 nhu cầu còn lại có một hoặc cả 3 không được "thỏa mãn" một cách đầy đủ. Do đó anh ta chỉ biết bù lại vào nhu cầu giải trí là một nhu cầu dễ thực hiện nhất.
Như thế điều tôi muốn nói ở đây là chị hãy bình tâm và nhìn vào đời sống của chồng mình và tìm xem đâu là điều anh ấy còn đang thiếu. Phải chăng trong đời sống chăn gối anh ấy chưa hài lòng gì đấy? Hoặc trong sự nghiệp anh ấy chưa tìm được con đường cho chính bản thân? Công việc trục trặc... Hãy giúp đỡ anh ấy vượt qua bản thân và vươn lên trở thành người chồng đích thực và người đàn ông thực sự bằng sự trao đổi thẳng thắn và chân thành. Bởi vì ly hôn là chuyện dễ làm và giúp một người trở nên tốt hơn là một chuyện khó. Nó đòi hỏi phải có sự hy sinh, kiên trì và một tình yêu đích thực, nhưng hoa quả của nó là hạnh phúc vĩnh viễn.
Ai cũng biết con mắt chính là cửa sổ tâm hồn, để cho tâm hồn vẩn đục (coi phim sex thường xuyên là một cách) thì liệu khi nhìn một cô gái ngoài đường dám chắc gì anh ta sẽ không nghĩ đến điều xấu? Và chính nó sẽ dằn vặt anh ta suốt quãng đời của mình, nghĩ đến sex không ngơi nghỉ! Đừng nói gì trẻ con, người lớn, những người tự cho mình là người trưởng thành còn bị phim sex biến thành tội phạm. Như vậy, thừa nhận và chấp nhận để cho họ xem phim sex chính là mình đang chuẩn bị cho những tai họa đến với gia đình sau này. Người đàn ông đích thực là một người làm chủ được bản thân, cảm thấy vui thú trong đời sống vợ chồng chứ không phải trong lúc xem phim sex.
Vài lời chia sẻ với chị, rất muốn động viên chị: hãy nghĩ đến hạnh phúc lâu dài của bản thân chị, con cái và cả gia đình mà giúp anh ấy chiến thắng chính mình.
Trân trọng,
Bien Xanh