Nếu tôi là bạn, tôi sẽ dứt khoát dừng tình cảm với người đàn ông đó. Tôi cũng là người trầm tính, chậm chạp, nhưng tôi có chí tiến thủ, luôn cố gắng đảm bảo cho bản thân và gia đình mình dù công việc của tôi thực sự rất bấp bênh, công ty phá sản liên tục và số tiền lương tôi bị "quỵt" tới hàng chục triệu đồng. Nhưng tôi chưa bao giờ phải đi vay tiền ăn ở dù chi phí hàng tháng khá cao.
Khi sắp nghỉ việc là tôi kiếm việc khác ngay, làm nhiều thì nhiều kinh nghiệm và để đảm bảo cuộc sống, không thể phụ thuộc và ngửa tay xin tiền người khác. Bạn trai như thế thì không chấp nhận được, bản thân không tự lo được cho mình thì sau này cũng sẽ ăn bám vợ thôi. Hiền lành không có nghĩa là thụ động, ỷ lại, là đàn ông ít nhất phải nuôi được mình và dành dụm được cho tương lai.
Vấn đề thứ 2 là tôi thấy bạn không yêu anh ta, 26 tuổi không phải là lớn, bạn còn nhiều thời gian, tôi tin rằng người đàn ông thực sự của bạn đang ở tương lai. Hãy gạt qua một bên người không đủ khả năng lo cho tương lai của họ, lo cho gia đình bạn và con cái của bạn. Có thể bạn nghĩ bạn làm vậy là nhẫn tâm với người ta, nhưng không, nếu bạn chấp nhận anh ta là bạn nhẫn tâm với bản thân và những đứa con vô tội của bạn.
Bạn hãy chọn người mang lại cảm giác yên tâm cho bản thân, đó là điều tốt nhất bạn có thể làm cho con cái. Bạn có quyền lựa chọn, đó không phải là tội lỗi. Nếu bạn đã kết hôn và có con cái thì bạn không được đứng núi này trông núi nọ, phải chung thủy trừ phi chồng bạn thực sự tệ và không mang lại hạnh phúc cho gia đình.
Bạn phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Bây giờ nên dứt khoát và để thức tỉnh anh ta, đó sẽ là liều thuốc tốt cho anh ta và tốt cho bạn. Có thể bạn sẽ hạnh phúc với người chồng tương lai, cũng có thể không, ai mà biết được, nếu là số phận thì chịu, nhưng ít nhất bạn phải yêu thật lòng, ít nhất bạn được yêu thật sự và say đắm trong cảm giác yêu đương. Còn như hiện tại bạn chả có gì cả. Mong bạn sáng suốt và tìm cho mình một người đàn ông thực sự là trụ cột gia đình.
Nguyên