Em 19 tuổi, vừa học vừa làm qua ngày, biết app cá cược online và chơi từ vài trăm nghìn đồng đến nay đã lên đến 80 triệu đồng. Em không dám nói với gia đình vì sợ ba mẹ biết sẽ buồn, khóc khi em là một con người như vậy. Hiện tại với số tiền đó, em rất bế tắc, không biết phải làm cách nào để trả càng sớm càng tốt.
Nhiều lần em tự hứa với lòng sẽ từ bỏ cờ bạc, không hiểu tại sao em lại tái phạm lỗi như vậy nữa. Cái sai nhất khi vướng vào cờ bạc là càng chơi thua càng muốn gỡ cho bằng được. Ở độ tuổi chập chững nhìn và cảm nhận cuộc sống bên ngoài, em đã sai lầm khi dính vào cờ bạc. Mong mọi người cho em lời khuyên thật lòng, em biết lỗi rồi nên mong mọi người đừng mắng em.
Hồng Hải