-
00h05
Chủ tịch nước chúc Tết đồng bào, chiến sĩ cả nước
Trong thời khắc thiêng liêng chuyển giao năm mới, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi thân ái gửi tới toàn thể đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất. Tôi cũng trân trọng gửi tới bạn bè, nhân dân các nước trên thế giới lời chúc năm mới hòa bình, hạnh phúc, hữu nghị và phát triển", Chủ tịch nước Lương Cường nói.
Đánh giá năm qua nhiều "sóng to, gió lớn", nhưng cũng gặt hái được nhiều thành tựu rất đáng tự hào, Chủ tịch nước nói trong khó khăn, thử thách, tinh thần đoàn kết, lòng nhân ái, nghĩa đồng bào và ý chí vươn lên của dân tộc lại càng được khẳng định mạnh mẽ. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đã nỗ lực phấn đấu đạt và vượt toàn bộ 15/15 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, tốc độ tăng trưởng kinh tế thuộc nhóm dẫn đầu thế giới; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao; chính trị - xã hội ổn định, quốc phòng và an ninh được tăng cường, đối ngoại mở rộng, được bạn bè quốc tế trân trọng, đánh giá cao.
Mỗi người dân Việt Nam, ở trong nước hay ngoài nước, từ công nhân, nông dân, doanh nhân, trí thức đến các chiến sĩ nơi biên cương, hải đảo xa xôi đều có quyền tự hào về những đóng góp vào thành tựu chung của Tổ quốc.
Chủ tịch nước Lương Cường chúc Tết đồng bào, chiến sĩ cả nước. Ảnh: TTXVN
Năm 2025 đầy ắp các sự kiện rất quan trọng của đất nước, năm tăng tốc, bứt phá, tạo nền tảng đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh và thịnh vượng; ý Đảng hòa quyện với lòng dân về mục tiêu hưng thịnh của dân tộc. "Mặc dù còn nhiều khó khăn, thử thách, song Việt Nam sẽ luôn tiến về phía trước, không gì có thể ngăn cản khát vọng vươn mình và tương lai tươi sáng của dân tộc ta", Chủ tịch nước khẳng định.
Trong không khí đất trời giao hòa, lòng người cảm động, hân hoan chào đón xuân mới, một lần nữa Chủ tịch nước chúc toàn thể đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và đồng bào ở nước ngoài một năm mới mạnh khỏe, an khang, thịnh vượng. Năm mới nhất định sẽ giành được nhiều thắng lợi mới.
-
0h01
Pháo hoa khoe sắc ở Hồ Gươm
Pháo hoa lung linh trên mặt Hồ Gươm đêm giao thừa. Ảnh: Giang Huy
-
00h00
Pháo hoa rực rỡ trên bầu trời TP HCM
Pháo hoa rực rỡ trên bầu trời TP HCM. Ảnh: Quỳnh Trần
-
00h00
Pháo hoa rực rỡ ở Hà Đông, Hà Nội
Những màn pháo hoa tầm cao tại khu đô thị Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội. Ảnh: Thanh Hải
-
23h59
Linh vật rắn cùng pháo hoa tỏa sáng bên sông Hàn, Đà Nẵng
Linh vật rắn và pháo hoa sáng rực trong đêm giao thừa bên sông Hàn. Ảnh: Nguyễn Đông
-
23h55
Người dân đếm ngược chờ thời khắc chuyển giao năm cũ - năm mới
Tại các đô thị như Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng, người dân quây kín các điểm bắn pháo hoa và cùng đếm ngược chờ đồng hồ chuyển sang 24h. Trong thời khắc chuyển giao năm cũ Giáp Thìn và năm mới Ất Tỵ, bầu trời rực sáng bởi các chùm pháo hoa tầm cao và tầm thấp. Mọi người ôm nhau reo hò, các đôi uyên ương trao nhau nụ hôn hạnh phúc.
Pháo hoa rực sáng ở Kỳ Đài, TP Huế. Ảnh: Võ Thạnh
Pháo hoa ở TP Huế. Video: Võ Thạnh
-
23h50
Pháo hoa rực sáng bầu trời Hải Phòng
13 trận địa pháo hoa ở Hải Phòng đồng loạt khai hỏa, thắp sáng bầu trời. Video: Lê Tân
-
23h40
Người dân TP HCM chuẩn bị cúng giao thừa
Gần 23h, trong hẻm đường Phan Văn Hân (quận Bình Thạnh), chị Nguyễn Cao Ngân cùng gia đình chuẩn bị mâm cúng giao thừa tại nhà. Chị cho biết, mâm cúng nhà chị quan trọng nhất là đĩa ngũ quả, theo quan niệm "cầu dừa đủ xài". Chị đặt mua trái cây từ ngày 27 Âm lịch dưới miền Tây. "Thời điểm gần Tết, giao thừa chuyển sang năm mới, tôi cảm nhận được không khí đoàn viên, nhộn nhịp. Năm cũ, sức khỏe, công việc diễn ra như mong muốn của tôi. Năm mới mong mọi thứ tốt lành hơn", chị Ngân nói. Ảnh: Khương Nguyễn
Người dân đốt pháo hoa trên đường Trường Sa (quận Bình Thạnh). Ảnh: Khương Nguyễn
-
23h35
Trình diễn drone nghệ thuật bên sông Sài Gòn
-
23h30
Người Đà Nẵng đội mưa du xuân
Trời chuyển mưa nặng hạt, nhiệt độ xuống khoảng 17 độ C, nhưng không ngăn được dòng người du xuân. Gia đình anh Trần Đức Tiến, 44 tuổi, du khách Hải Phòng, đội mưa đi thưởng lãm điểm trang trí đường hoa xuân ở bờ Tây cầu Rồng. "Dù mưa có chút bất tiện nhưng tôi hy vọng năm mới sẽ may mắn, an khang đến cho mọi người", anh nói.
Gia đình anh Tiến đội ô đi ngắm đường hoa xuân ở Đà Nẵng.
Cặp du khách nước ngoài hòa mình vào không khí xuân của thành phố. Ảnh: Nguyễn Đông