Anh ở đâu có nghe khúc giao mùa
Xào xạc lá nắng hong vàng nhuộm đỏ
Chạng vạng trời chiều chơi vơi nỗi nhớ
Anh ở nơi nào có da diết gọi tên em...!
Em 46 tuổi, sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, sống nội tâm, chân thành, tình cảm, biết chăm sóc và yêu thương gia đình, nhưng vì thực tế cuộc sống nên khá mạnh mẽ, độc lập.
Em từng trải qua cuộc hôn nhân nhiều bất ổn, buồn nhiều hơn vui, không hạnh phúc nhưng luôn muốn con cái có một mái ấm gia đình, bảo vệ con trẻ không bị tổn thương bởi những hành động của người lớn, và suy nghĩ khi trả hết nợ nhau (trong kiếp trước) thì duyên (kiếp này) sẽ tự kết thúc.
Hiện em sống cùng con gái 13 tuổi ở nội thành Hà Nội. Ngoài giờ làm việc ở một nhà xuất bản, em thích đọc sách, viết thơ, cà phê cùng bạn bè thân thiết, đi shopping, làm thiện nguyện...
Em thích câu nói: "Sống để yêu thương", biết chia sẻ và thấu hiểu nhau trong cuộc sống. Em thích sự lạc quan, suy nghĩ tích cực và luôn hướng về phía trước. Cánh cửa này khép lại, sẽ có cánh cửa khác mở ra phải không anh? Không có sự hoàn hảo tuyệt đối, nhưng nếu biết sống vì nhau, chân thành đối đãi, yêu thương sẽ lại về.
Hy vọng trên con đường còn lại của cuộc đời, mình sẽ gặp được nhau và nếu có duyên nợ, nắm tay nhau đi đến cuối con đường trong sự bình yên và hạnh phúc.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Trang
- Tuổi: 46 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Đống Đa, Hà Nội
- Giới tính: Nữ