Em - cô gái chỉ biết con đường từ nhà đến trường, từ nhà đến chỗ làm, chợt một ngày nhận ra trên con đường quen thuộc đó, em chưa tìm được anh suốt cả thời gian dài. Hôm nay em tự cho phép bản thân bước ra khỏi vùng an toàn, chủ động gửi đến anh thông tin về em, để nếu anh nhận ra duyên nợ trong những chia sẻ này, hãy nghiêm túc và chủ động tìm em nhé.
Người ta thường nói người miền Tây rất thân thiện, hào phóng và dễ thương,...Dạ, quê em ở miền Tây, nhưng em sống ở Sài Gòn khá lâu, từ thời mới vào đại học, ra trường, học lên cao học, rồi giờ là giảng viên đại học. Vậy nên em sẽ vui nếu chúng ta cùng ở Sài Gòn hoặc em có thể theo anh về quê miền Tây yêu dấu của chúng mình, cùng nhau trồng cây... nhưng anh nhớ dạy em làm nông nhé.
Em thường nấu ăn vào dịp cuối tuần và mời anh chị em trong nhà tới ăn chung cho vui. Nhờ anh chị thương nên thường khen em nêm nếm ổn.
Mẹ em thường nói: người con trai yêu thương mẹ sẽ biết cách dạy con của họ yêu thương mẹ của nó. Mẹ cũng hay nói: em yêu thương ba mẹ chồng thì ba mẹ chồng cũng yêu thương em như con gái yêu của ba mẹ. Vậy nên em rất mong anh có thể giúp cho sự chân thành của em được nhận lại sự yêu thương từ tất cả, anh nhé.
Em cao 1,55 m, nặng 48 kg, phong cách dịu dàng, nữ tính... Hy vọng anh chân thành, trách nhiệm, tương đồng với em trong suy nghĩ và nếp sống.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Loan
- Tuổi: 35 tuổi
- Nghề nghiệp: Y bác sĩ
- Nơi ở: Quận 10, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ