Cứ nghĩ mình còn trẻ cộng thêm xoáy vào công việc, anh mãi chờ duyên tới. Nhưng rồi nhận ra xung quanh, bạn bè anh đã lập gia đình khá nhiều và có em bé rất dễ thương, anh bỗng giật mình nghĩ bản thân nên làm gì đó và mạnh dạn viết bài này để tìm em.
Về ngoại hình, anh chỉ cao 1,6 m, khuôn mặt không đẹp nhưng cũng không đến nỗi tệ. Em tự cảm nhận nhé (cười). Anh là người yêu cầu cao trong công việc, hơi cầu toàn nhưng hết giờ làm lại rất thoải mái. Anh thích chọc mọi người cười nhưng đôi khi lại trầm ngâm, thích ngồi cà phê một mình suy nghĩ.
Lúc rảnh rỗi, anh hay ngồi đọc sách, đọc báo hoặc xem các clip về khám phá thế giới, thông tin bổ ích gì đó. Cuối tuần rảnh, anh hay đi cà phê với bạn, đánh cờ tướng, đi bộ ngoài công viên, hoặc xách xe đi thăm chú bác. Nói chung anh thuộc kiểu người thích sống đơn giản, không thích màu mè, hào nhoáng vẻ bề ngoài, sống cầu tiến. Nếu em tìm lãng tử, anh không có, nhưng nếu tìm mẫu người của gia đình thì có anh đây (cười).
Anh không tìm cô gái quá xinh đẹp, hoàn hảo, chỉ cần ưa nhìn, vui vẻ, đôi lúc nhí nhảnh nhưng cũng chín chắn và tinh tế khi cần, biết quan tâm gia đình, không phân biệt nội ngoại nhé, cùng anh tâm sự, chia sẻ buồn vui cuộc sống là được rồi. À em không cần phải nấu ăn quá ngon, vì anh không kén ăn đâu. Mình cùng học thêm nếu cần nhé, anh phụ em nấu vậy là hạnh phúc.
Gia đình anh gốc miền Trung, ở Hà Tĩnh. Không phải anh phân biệt nhưng nếu em cũng ở miền Trung hoặc TP HCM là điểm cộng nhé, vì cùng văn hóa sẽ dễ đồng điệu hơn giữa hai gia đình.
Đôi lời chia sẻ, nếu em thấy hợp và quan tâm, hãy gửi mail cho anh nhé. Nếu không tìm được "một nửa", chí ít cũng có thêm một người bạn để tâm sự.
Chúc em và người thân luôn mạnh khỏe để vượt qua đại dịch.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Hưng
- Tuổi: 29 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 9, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam