Năm này sẽ thật đẹp nếu chúng ta có nhau em nhỉ! Anh hy vọng được gắn kết hai trái tim cùng hòa nhịp. Sau một ngày dài làm việc, giờ anh mới có chút thời gian riêng cho mình. Cảm thấy cuộc sống độc thân lâu cũng cô đơn và buồn tẻ nên anh có đôi lời gửi tới em, mong cơ hội được cùng em viết tiếp những trang hạnh phúc của cuộc đời.
Anh sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn, thành phố luôn sôi động và nhộn nhịp. Cũng chính nơi đây đã cho anh những trải nghiệm và kiến thức đầu đời. Từ nhỏ anh chỉ sống với mẹ, tuổi thơ trải qua nhiều cơ cực, vừa phụ mẹ bán hàng, vừa phải đi làm thêm để có tiền ăn học. Cũng may trời thương, sau bao cố gắng, anh có được chút thành quả trong sự nghiệp. Anh hiện công tác tại một trường đại ở TP HCM, từng có thời gian học tập và sống ở nước ngoài, mới về Việt Nam công tác vài năm gần đây để cống hiến trả ơn cho nước nhà đã nuôi dưỡng anh.
Em biết không anh cũng từng trải qua một mối tình khắc cốt ghi tâm nhưng đầy bất hạnh. Mối tình đó đơn giản và trong trẻo nhưng đời nào có mấy khi bằng phẳng đâu em, chuyện gì tới cũng đã tới, sự ngăn cấm khiến anh phải chia lìa. Anh bị người nhà cô ấy đánh, còn cô ấy đi lấy chồng nước ngoài. Trái tim anh vụn vỡ tan nát, anh khép mình, không dám yêu ai, cũng không dám mơ tưởng.
Rồi sau từng ấy năm lo toan cho công việc và phấn đấu tới nay, anh vẫn lẻ bóng một mình. Trong sự cô đơn, anh thật sự nghiêm túc nhắn gửi tới em đôi lời bày tỏ, mong em ở đâu có đọc được, hãy cho anh biết với nhé. Một chút chia sẻ để làm quen, mong em cũng chia sẻ với anh về cuộc sống muôn màu của em nhé. Thân ái chào em.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Nguyễn Phòng Tiên
- Tuổi: 37 tuổi
- Nghề nghiệp: Giáo viên
- Nơi ở: Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam