Sài Gòn dạo này xuất hiện những cơn mưa khá to, chị em - một cô giáo mầm non vẫn đi về một mình. Sực nhớ tới đã gần đến sinh nhật của chị mà cô em gái vẫn chưa suy nghĩ được tặng quà gì, thôi thì đi tìm anh rể tương lai "gói ghém" cẩn thận dành tặng cho chị.
Chị em 32 tuổi, quê ở Nghệ An, hiện tại chị làm việc và sinh sống ở Sài Gòn, dễ thương và hiền lành. Chắc do duyên chưa tới nên chị vẫn chưa tìm được người nguyện theo chị đi đến một đám cưới. Tuy chị ở ngoài nói chuyện hơi khô khan nhưng bên trong là người sống tình cảm, biết quan tâm tới mọi người, vui vẻ và hòa đồng.
Về anh rể tương lai, em mong anh chín chắn, trưởng thành, biết yêu thương và quan tâm mọi người xung quanh, đặc biệt là có tính kiên nhẫn cao, vì chị em lúc đầu sẽ khó gần nhưng khi quen, chị ấy rất mở lòng và dễ thương. Mong anh có công việc ổn định và định hướng tương lai ở Sài Gòn nhé.
Cuối cùng cô em gái cảm ơn anh rể tương lai đã chịu khó đọc lá thư và mong anh sẽ gửi thư về cho chị gái của em nhé. Mong sinh nhật lần thứ 32 này của chị gái em sẽ có anh tham dự.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Lan
- Tuổi: 32 tuổi
- Nghề nghiệp: Giáo viên
- Nơi ở: Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ
