Thật ra em khá đắn đo và suy nghĩ nhiều về việc có nên viết bài tìm anh hay không, nhưng suy cho cùng việc em vẫn lang thang chốn này âu cũng là muốn tìm cho mình một nửa còn lại, nên em mạnh dạn cho bản thân thêm một cơ hội.
Tuy "nằm vùng" khá lâu, nhưng em chủ yếu đọc comment của mọi người, thỉnh thoảng em cũng có gửi comment nhưng chắc chưa được anh chú ý. Giờ em xuất hiện rồi, anh ơi anh thấy em chưa? Em không biết viết thế nào để thu hút anh chú ý tới em sớm, nên có sao em viết vậy nha. Mong anh đừng la cà, mau mau rước em về nhà, kẻo bố mẹ vợ anh la.
Em thích đi vào khuyết điểm của bản thân trước: em ít nói, giao tiếp không thu hút, nữ công gia chánh thuộc về sở đoản, sức khỏe không được tốt... Còn gì nữa em quên mất rồi, nhưng anh yên tâm, tiếp xúc lâu dài em sẽ lộ ra hết chứ không giỏi giấu đâu... Anh ơi anh bỏ quên giày này, em đi size 36 nên hổng vừa giày này đâu.
Tính em ít nói với người lạ, người thân thì cải thiện được chút nên với anh thì em không im lặng đâu. Dù vậy em vẫn mong anh sẽ chịu nói chút nhé. Em thích sau này có chuyện vui buồn gì mình có thể chia sẻ với nhau. Đó là một trong những điều cốt lõi duy trì hạnh phúc.
Nếu nói không yêu cầu gì về anh thì đó là câu nói dối, em cũng không muốn viết quá chung chung rồi khi nhận thư có những mặt không phù hợp đành viết thư từ chối. Em ngại việc từ chối lắm, giống như trao hy vọng rồi tước luôn ấy. Mong anh đề cao sự chung thủy giống em, là người biết điều gì nên và không nên nhé, đặc biệt là đặt lợi ích của gia đình lên trên. Anh đừng hút thuốc nhé, vì nó thực sự không hề tốt, sức khỏe em đã yếu mà anh cũng yếu nữa thì tội các con lắm. Rượu bia thì biết điểm dừng nha anh, ví dụ trên bàn tiệc anh biết khả năng mình đến đó thì nên dừng, mặc cho ai ép cũng kệ, đừng cả nể anh nha.
Em không phủ nhận mình thích cái đẹp, nhưng việc lấy đó là thước đo để đong đếm người bạn đời thì không được bền. Về ngoại hình, mong anh cao hơn em nếu em đi cao gót, vì em thích cảm giác mình bé nhỏ trong vòng tay anh. Mà giỏi lắm em đi giày chừng 5 phân thôi, nên nếu anh cần một con số cụ thể thì anh cao 1,65 m nha.
Về kinh tế, em thu nhập bình thường nên thiết nghĩ đòi hỏi cao ở anh là không công bằng cho lắm. Chỉ mong anh của hiện tại tối thiểu là phải đáp ứng được nhu cầu chi tiêu của bản thân, có phụng dưỡng cha mẹ phần nào. Con số cụ thể thì em không đưa ra được vì đã biết nhu cầu sống của anh thế nào đâu, anh tự đánh giá giùm em khoản này nhé. Còn sau này mình cùng cố gắng để lo đầy đủ cho các con và phụng dưỡng cha mẹ hai bên, khá thì mình biếu nhiều, còn không thì chút quà lễ tết hay những khi cha mẹ cần, quan trọng là tấm lòng con cái anh nhỉ.
Em biết người từng trải sẽ dễ hiểu và thông cảm cho em hơn, nhưng việc đến với người từng có gia đình là điều em không nghĩ tới và khả năng thành công là thấp. Vậy nên em xin đưa tiêu chí anh chưa từng lập gia đình hay có con riêng nha, còn vì sao thì em sẽ giải thích với anh nếu mình có liên lạc.
Về vấn đề tuổi tác, em không quan trọng hợp tuổi. Với em, hợp tính mới là vấn đề, nhưng mong anh lớn hơn em tầm 10 tuổi trở lại nhé. Gia đình anh cùng tỉnh hoặc lân cận gia đình em thì tốt quá, em thích Tết có thể về được cả bên nội lẫn bên ngoại (hơi tham tí), vì không muốn thấy cảnh mình cãi nhau xem về nội hay ngoại thôi.
Nhắc đến con em mới nhớ, anh có yêu trẻ con không nhỉ? Em thì cực kỳ thích, nhất là các bé còn ẵm trên tay, thấy chúng là em chỉ muốn ẵm và hít hà cái má phúng phính còn vương mùi sữa thôi. Em có thể chơi cùng chúng cả ngày cho tới khi chúng chán em thì thôi. Chuyện con cái mình còn nhiều điều để chia sẻ với nhau lắm, em để dành cho sau này nhé.
Yêu cầu về anh cũng nhiều. Có lẽ anh đang tự hỏi em có ưu điểm gì không. Ngẫm đi ngẫm lại em không thấy mình có ưu điểm gì nổi trội cả. Nhưng chẳng vì thế mà em coi nhẹ bản thân rồi kiếm đại một tấm chồng đâu. Nửa quãng đời còn lại em phải chọn cho mình cuộc sống hạnh phúc nhất. Em chỉ dám chắc chắn một điều với anh rằng khi anh đủ bao dung và bỏ qua các khuyết điểm mà đến với em, sau này anh sẽ không thất vọng đâu. À nếu anh chọn em mà thấy sai lầm, vậy cũng đừng thất vọng về bản thân nhé, đến em còn lầm về mình nữa mà, huống chi là anh (cười).
Mọi điều trên vẫn chưa đủ để mình đến được với nhau, quan trọng nhất vẫn là bước đầu cảm nhận. Nếu anh cảm được một chút gì đó về con người em và muốn tìm hiểu sâu hơn, hãy nhanh tay nhấn vào "Liên hệ với tác giả" và chờ xem cuộc đời nở hoa hay bế tắc nha (cười).
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Cầu Vồng
- Tuổi: 33 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
- Giới tính: Nữ