Không biết điều gì thôi thúc để em mạnh dạn viết những dòng này gửi tới anh, người đàn ông sẽ cùng em già đi và cùng sống một cuộc đời đáng sống. Chúng ta cùng lắng nghe và cảm nhận về nhau nhé: Em là một phụ nữ góa chồng, có hai con đang tuổi ẩm ương. Hoàn cảnh đã tạo nên em xù xì, gai góc tới quên mất mình là một phụ nữ cần được yêu thương.
Em thích uống cà phê đen, thích ngắm nhìn các thành viên trong gia đình ăn những món mình nấu, thích lang thang phố xá..., thích nhiều thứ ạ. Còn điểm xấu thì anh sẽ từ từ khám phá nha. Em không biết cuộc đời này chúng ta có thể tìm ra nhau không, nhưng luôn tin tưởng ta sẽ tìm ra nhau một ngày gần nhất. Hãy viết cho em nếu anh đã tới nhé. Cảm ơn anh.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Nguyễn Anh
- Tuổi: 39 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Tây Hồ, Hà Nội
- Giới tính: Nữ
