Tôi trồng cây trên sân thượng, trong thời tiết nắng nóng của Sài Gòn. Tôi mới chỉ hai lần bón phân diêm, hai lần bón phân dynamic, mỗi ngày tưới nước một lần.
Tháng 4/2012 cây bắt đầu cho 8 trái.Tháng 8/2012 tôi lần lượt hái pha nước uống, rất thơm và ngon, nhiều nước.Cây chỉ cao khoảng 80 cm, tán lá vừa phải.
Ngày mùng một Tết 10/2 tôi hái lộc đầu năm. Lúc này trái chanh không hạt đã to gần bằng trái bưởi, tương đương với cái CD (12cm)
Trái chanh nhỏ bên cạnh mua ở chợ để so sánh.
>> Xem thêm: Cây chuối lạ trổ buồng ngay giữa thân
Phong Quang
Chia sẻ hình ảnh sinh vật tự nhiên của bạn tại đây.