Mình xuất thân là người miền Tây, hết tuổi đến trường thì hành trang lên Sài Gòn tìm kiếm cơ hội như bao bạn trẻ khác. Cuộc sống xa nhà giúp mình học được nhiều thứ và rất tự lập. Mình từng chuyển chỗ ở nhiều lần, ở cùng với nhiều bạn từ lạ thành quen. Điều đó giúp mình trở nên hòa đồng, thân thiện và thích nghi tốt. Mình có một mối tình và một tình bạn đẹp, hiện tại vẫn một mình. Thời sinh viên của mình không quá năng nổ nhưng mình luôn hướng đến những thói quen tích cực như thể thao, guitar.
Sau khi tốt nghiệp đại học, mình tìm học bổng đi nước ngoài để theo đuổi đam mê khoa học. Dần dần mình bắt nhịp với cuộc sống nơi này và kết bạn với các du học sinh Việt Nam. Mình muốn tìm người bạn gái cùng mình chia sẻ buồn vui trên con đường sự nghiệp đầy gian khó này. Người làm nghiên cứu như bọn mình hàng ngày quay cuồng với con số, hình vẽ, báo cáo, chẳng mấy thời gian chăm lo cho bản thân.
Mình muốn tìm một bạn nữ từ 22 đến 28 tuổi để tâm sự, chia sẻ những câu chuyện bâng quơ hay khó khăn trắc trở. Dù khoảng cách xa xôi, mình sẽ luôn lắng nghe và là chỗ dựa tin cậy cho người tri kỷ. Nếu bạn đồng ý, hãy để lại cho mình một tin nhắn nhé. Nếu bạn cũng làm nghiên cứu khoa học càng tốt, tụi mình sẽ dễ đồng cảm với nhau, cùng vượt qua khó khăn để tiến đến tương lai. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Ninh
- Tuổi: 25 tuổi
- Nghề nghiệp: Giáo viên
- Nơi ở: Quận 7, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam