
Chàng trai 19 tuổi là sinh viên một đại học ở Trung Quốc mới đây chia sẻ câu chuyện của mình trên mạng xã hội, với mong muốn truyền cảm hứng cho những người bạn cùng tuổi thiếu tự tin về ngoại hình.

Hình ảnh ban đầu, chàng trai có khuôn mặt đầy mụn, kính dày cộp và ăn mặc không có gu. Vẻ ngoài quê mùa, nhạt nhoà nên cậu không bao giờ dám tiếp cận với cô gái nào ở trường vì sợ bị cười nhạo.

Một ngày cuối năm ở trường trung học, chàng trai bắt gặp một cô bạn cùng lớp đánh rơi đồ trong túi, cậu đã nhanh tay nhặt nó lên đưa cho cô. Nhưng thay vì nhận được lời cảm ơn, cậu lại phải chịu một lời xúc phạm về ngoại hình của mình. Bất ngờ, sốc và tổn thương, cậu quyết định thay đổi.

Trong mùa hè đó, cậu bắt đầu ăn kiêng, xem cách trang điểm kiểu Hàn Quốc trên mạng, học cách ăn mặc thời trang. Sau một thời gian làm quen với các loại kem che khuyết điểm, kem nền, cậu đã nhận được một số kết quả đáng kinh ngạc.

Để khiến mình trông có phong cách Hàn Quốc hơn, cậu đã thay đổi sang cặp kính tròn, đôi khi đeo kính áp tròng, xỏ lỗ tai, thay đổi kiểu tóc.

Khi cậu bắt đầu đăng những bức ảnh mới của mình lên mạng, hầu hết các bạn học cấp ba của cậu đều bị sốc. "Cuối cùng bạn đã thay đổi từ một con vịt xấu xí thành một con thiên nga rồi", một cô bạn gái để lại lời nhắn.

Việc thay đổi ngoại hình giúp chàng trai tự tin và đươc nhiều nữ sinh theo đuổi. "Tôi muốn nhắn nhủ tới những người bạn bị chỉ trích và cười nhạo vì ngoại hình, chúng ta không xấu, chúng ta chỉ cần học cách cải thiện bản thân", chàng trai chia sẻ, theo Odditycentral.
Bảo Nhiên