Tôi sinh năm 1993, là con út trong gia đình, có 2 chị gái đã lấy chồng. Tôi cao 1m74, nặng 60 kg, quê ở Tuyên Quang. Qua 4 năm đại học, ngành điện, tôi xin vào một công ty ở thành phố Việt Trì, Phú Thọ và làm được 3 năm. Cuộc sống, công việc hàng ngày bình thường, không vất vả và có phần nhàm chán. Có vài biến cố nhưng không đáng kể. Lương đủ ăn uống chi tiêu mua sắm (chưa nuôi được mẹ), vẫn phải thuê nhà. Tôi tự nhận thấy mình hoang phí khi không giữ được tiền.
Tôi là người vui vẻ, dễ gần, thích nghe nhạc, xem phim, đi chơi, thể thao, đặc biệt là bóng đá. Tôi không hút thuốc, biết uống bia rượu nhưng không hay nhậu nhẹt, biết nấu vài món đơn giản. Cuối tuần rủ bạn đại học ngồi uống cà phê, thi thoảng tôi có đi xem phim một mình dù hơi buồn.
Tôi tham gia chuyên mục với mong muốn tìm một người bạn là nữ, bằng hoặc kém tuổi, không cần quá nổi bật, biết quan tâm chia sẻ, không nghiện smartphone hay mạng xã hội. Người ấy học hoặc đã có công việc ổn định để chia sẻ nói chuyện hằng ngày, giảm bớt áp lực công việc, học tập và hoàn toàn có thể tiến xa hơn.
Cám ơn đã đọc bài của tôi.

Xem thêm chia sẻ khác tại đây
- Họ tên: Lê Bá Đạt
- Tuổi: 25 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Thành phố Việt Trì, Phú Thọ
- Giới tính: Nam