Có một mùa hoa cải, nở dài trên bến sông
Anh đang thì con trai, đợi em, chưa lấy vợ...
Xin tự giới thiệu với mọi người, tôi tên Trung, 30 tuổi, sinh ra và lớn lên ở Quảng Ninh, hiện là kỹ sư xây dựng, làm việc tại Hạ Long. Nghề của tôi cứ phải đi miết nên ế tới tận bây giờ (buồn).
Sở dĩ tôi để tiêu đề như vậy vì muốn người hay nói chuyện với mình trên VnExpress nhận ra (cười). Nếu bạn ấy vẫn còn ngờ ngợ, tôi xin trích dẫn thêm nhé. Tôi cao 1,74 m, nặng 58 kg, hơi gầy nên đang cố tăng cân, khuôn mặt đại trà, không đẹp không xấu, sống mũi cao.
Đôi khi tôi tự hỏi, ý nghĩa cuộc sống; ý nghĩa của việc chúng ta được sinh ra, lớn lên, già đi và trở về với đất rốt cuộc là gì? Tôi không có câu trả lời cho tất cả mọi người, nhưng đã có câu trả lời cho riêng mình. Ý nghĩa của cuộc đời tôi đơn giản là cảm thấy hạnh phúc trong từng chặng đường. Và trên chặng đường ấy, tốt hơn hết là tôi tìm thấy người bạn đồng hành hợp với mình, bình yên đi hết nửa quãng đường còn lại.
"Người quen trên VnExpress ơi, nếu em đọc được bài viết này, hãy gửi mail cho anh sớm nhé".
Độc giả gọi vào số 0966 581 270 để được hỗ trợ.
- Họ tên: Thanh Trung Nguyen
- Tuổi: 29 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
- Giới tính: Nam