Từ lúc đi làm, ngày nào cũng đọc báo VnExpress mà mãi đến bây giờ mới biết đến chuyên mục hẹn hò này. Trễ quá chứ sớm hơn biết đâu giờ cũng yên bề gia thất rồi nhỉ (cười). Thôi kệ vậy, chậm còn hơn không bao giờ nên hôm nay mình mạo muội gửi một bài tìm kiếm, biết đâu đó lại tìm được một nửa của cuộc đời.
Sống một mình giữa đất Sài Gòn, vẫn tận hưởng cuộc sống độc thân, tự do tự tại không ràng buộc. Biết rằng mọi thứ vẫn ổn nhưng đến tuổi này rồi luôn có những lúc chạnh lòng và mong muốn tìm cho mình một bến bờ hạnh phúc.
Tính mình trầm, không thích sự ồn ào, xô bồ bên ngoài. Thích thể thao, đọc sách và ôm đồ đi đó đây ngắm các miền đất nước khi có thể. Bề ngoài nhìn cũng được lắm chứ không đến nỗi xấu trai tệ (cười).
Mình không dám nói trước điều gì vì cuộc sống này vô thường lắm. Nếu có duyên kết giao, gặp gỡ, trò chuyện, mình sẽ hiểu nhau hơn và sẽ hiểu được chúng ta mong muốn điều gì nhất. Hạnh phúc đâu thể miễn cưỡng, đến bên nhau được hay không còn là cả quá trình, hoặc ít ra chúng ta cũng có thể kết giao thêm một người bạn trong cuộc sống này.
Bản tính con người cơ bản là khác nhau nên mình cũng không biết đòi hỏi gì ở người ấy. Có lẽ khi quen biết nhau, tiếp xúc, trò chuyện thì mình sẽ hiểu và đồng cảm với nhau hơn.
Văn chương mình không giỏi nên chỉ viết được vài dòng, câu chữ rời rạc. Rất vui khi nhận được phản hồi từ em, từ mọi người. Còn có duyên hay không, đến được với nhau hay không, hạnh phúc, vui vẻ hay không có lẽ còn phải chờ.
Chúc cho chúng ta luôn có thật nhiều sức khỏe, niềm vui, hạnh phúc và thành công trong công việc, cuộc sống.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Nguyên
- Tuổi: 33 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam