Thú thực, đây là lần thứ hai anh viết thư lên đây. Trước đó cũng có vài người gửi mail đến anh, nhưng hơi buồn vì chưa gặp được đúng người, anh mong lần này sẽ khác. Anh phải tự tạo cơ hội cho mình chứ nhỉ. Khi anh viết lên đây lần thứ hai, chắc em cũng hiểu tâm thế của anh hiện giờ thế nào rồi
Anh không nêu tiêu chí về người phụ nữ đang tìm nhé, để tăng khả năng bắt được sóng, đơn giản chỉ cần thấy hợp là được mà, khi đó gu không còn quan trọng nữa. À, độ tuổi thì từ 1990 trở về sau nhé, tức là tối đa hơn anh một tuổi thôi, vì hơn 2 tuổi là kêu bằng chị luôn rồi.
Nhiều khi anh thấy mình thật trống rỗng, buồn vì không có người để nhớ, không biết bày tỏ cùng ai. Cái cảm giác đó thật không muốn có chút nào, chắc anh chịu cô đơn đủ lắm rồi.
Anh thuộc dạng trầm tính nên mong em nói nhiều chút nhé (cười). Mong thư em.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Trung
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Hoàng Mai, Hà Nội
- Giới tính: Nam