Em à,
Một mùa mưa ở Sài Gòn lại tới nữa rồi. Những cơn mưa chợt đến rồi đi. Đường sá chật hẹp và dòng người tập nập. Cái không khí ẩm ướt làm con người ta cảm thấy hoài niệm và nghĩ về những điều xa xăm. Trong những điều đó, anh nghĩ về em - người con gái tương lai của đời anh, về gia đình của chúng mình.
Anh - một chàng trai sau bao năm sống ở nước ngoài rồi trở về, cảm thấy lạc lõng giữa cuộc sống xô bồ ở mảnh đất phồn hoa này. Anh hy vọng em sẽ sớm xuất hiện trong cuộc đời để mình cùng nhau khám phá những đêm phố xá nhộn nhịp. Anh thích cà phê và sẽ dẫn em đến những quán đẹp, rồi đêm đến anh sẽ đánh piano cho em ngủ.
Anh là sự kết hợp giữa tinh tế và phong trần, thích một người con gái dịu dàng và đảm đang. Anh không cần em quá đẹp, chỉ cần em là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho anh sau những ngày làm việc mệt nhọc và khó khăn trong cuộc đời này. Sau nhiều năm lang thang sống ở nhiều nước từ châu Âu đến châu Á, giờ đây anh thích một ngôi nhà yên bình và có em sau cánh cửa.
Có lẽ em cũng muốn hình dung về bề ngoài của anh đúng không? Anh cao vừa đủ, trắng vừa đủ, trông nhẹ nhàng và điềm tĩnh theo nhận xét của người khác. Anh từng sống ở một thành phố núi xinh đẹp trước khi đi nước ngoài. Đọc sách và lang thang cà phê là sở thích của anh bên cạnh một tình yêu lớn cho piano. Tuy nhiên, em hãy đừng lo lắng, anh sẽ yêu em nhiều hơn những điều đó. À anh là dân kỹ thuật nhé, chuyên về những quy trình, con số, máy móc và công nghệ mới.
Này em, mình đừng chơi trốn tìm nữa nhé. Hãy đến bên nhau vì một mùa đông nữa lại sắp về.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Reka Bui
- Tuổi: 29 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam