Chàng trai thiết kế nội thất ở TP HCM tìm bạn gái xứ Thanh
Tôi 25 tuổi, sẵn sàng làm việc nhà, nấu ăn; không hút thuốc, có uống chút rượu bia vì công việc phải gặp gỡ khách hàng.
Chào mọi người,
Tôi đến từ Thanh Hóa, đang làm thiết kế nội thất tại một công ty ở quận 10, TP HCM. Tôi 25 tuổi, tính cách có lẽ hơi già so với bạn cùng lứa; không thích chỗ đông người, ít nói; sẵn sàng làm việc nhà, nấu ăn và biết làm vài món; không hút thuốc, có uống chút rượu bia vì công việc phải gặp gỡ khách hàng.
Tôi cao 1,68 m, nặng 55 kg, thích bơi lội và xem phim, hiện ở quận Thủ Đức. Do nơi tôi ở và làm việc không có bạn nữ người Thanh Hóa nên cũng chưa biết tìm thế nào.
Thực ra 25 tuổi còn trẻ để lập gia đình, nhưng là con đầu, bố mẹ lại lớn tuổi nên muốn tôi lấy vợ sớm. Tôi vào đây cũng lâu nhưng chưa quen được ai. Bởi vậy tôi mong tìm được một người để tâm sự, chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống.
Tôi muốn tìm bạn gái từ 20 đến 25 tuổi, ngoại hình bình thường, hiền lành, chung thủy, đặc biệt là con gái xứ Thanh để Tết về qua lại, đi chơi cho gần.
Tôi xin chia sẻ vài dòng ngắn gọn, còn nếu có duyên chúng ta sẽ tìm hiểu và trao đổi nhiều hơn nhé.
Cảm ơn các bạn đã đọc.
Xem thêm chia sẻ khác tại đây
- Họ tên: Lê Luyện
- Tuổi: 25 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam
