Chưa đi chưa biết Bến Tre
Đi rồi mới biết Bến Tre nhiều dừa
Trái to, trái nhỏ, trái vừa
Trèo lên tuột xuống nước dừa trao em
Anh cao 1,76 m, dáng người dễ nhìn, tính tình hòa đồng, vui vẻ, thích du lịch bụi, nghe nhạc trữ tình, bolero, nghe kinh sách, rất thích nấu ăn và làm bánh.
Anh học tập và làm việc ở Sài Gòn thấm thoát đã 15 năm. Thời gian không quá nhiều nhưng đủ cho anh có thể xem nơi đây là quê hương thứ hai của mình. Chốn thị thành là vậy nhưng trong anh vẫn luôn là một người chân chất, quê mùa (quê mùa ở đây không phải là bản thân không hiểu, không theo kịp xã hội hiện tại mà do anh đã quen giản dị, mộc mạc).
Gia đình anh có truyền thống theo đạo Phật. Anh và mẹ trường chay, cha cũng theo hai mẹ con nhưng ra ngoài đi làm thì có gì dùng đó. Năm 18, 20 tuổi, anh đi học và khi ra trường, mải mê đi làm chỉ mong có được công việc ổn định để có thể tự lo cho bản thân và gia đình, cũng chưa nghĩ đến chuyện lập gia đình. Nay nhìn lại, cũng gần đến tuổi có thể gọi là trung niên rồi, nghĩ lại thấy mình nên lập gia đình và thầm mong tìm được người bạn đời cùng chung chí hướng. Tuy nhiên, trong lòng anh vừa muốn lại vừa lo, lo vì bản thân ăn chay nên chắc cô gái nào nghe cũng đều bỏ chạy hết (Mong các bạn đừng đánh giá ăn chay sao còn muốn lập gia đình. Mình chọn ăn chay vì bản thân không muốn sát sinh, tránh luật nhân quả, khỏi ăn lầm giết lộn, nuôi dưỡng lòng từ bi thương người mến vật và có lẽ từ sự ảnh hưởng khi nghe kinh giảng và sự giảng giải của mẹ vì mình là một cư sĩ tại gia).
Anh cũng từng có mối tình đầu nhưng chưa đủ lớn để hai đứa đến với nhau. Rồi anh được bạn bè mai mối và đều nhận câu trả lời "em không ăn chay được", riết rồi cũng ngại (tùy duyên mà) và không dám nghĩ nữa.
Lâu lâu anh lại ghé vào chuyên mục Hẹn hò của VnExpress mỗi khi xem tin tức, được đọc những dòng tâm sự của các bạn với bao nỗi niềm và hy vọng khác nhau, trong đó có anh nữa đó nhen. Cũng với ước mong tìm được người bạn đời cùng mình chia ngọt sẻ bùi, chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống hối hả này và cùng xây dựng mái ấm gia đình hạnh phúc tương lai. Ừ thì... chắc để tùy duyên, là bạn bè, tri kỷ cũng được, hoặc may mắn hơn là "nửa kia" của anh - người con gái hiền lành, giản dị.
Mong sớm được gặp em - cô gái chưa quen. Cảm ơn em vì đã chịu khó đọc đến tận dòng này. Chúc em và các bạn luôn luôn an nhiên và thân tâm luôn an lạc.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Trung
- Tuổi: 32 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Huyện Mỏ Cày Nam, Bến Tre
- Giới tính: Nam