An và Thuận sống trên mảnh đất rộng 10 hecta, trước nhà là hồ nước tự nhiên 3.000 m2. Đôi trẻ đã yêu nơi đây ngay cái nhìn đầu tiên khi thấy ngôi nhà gỗ nhỏ xinh. Nhà của họ cách đường 1,5 km, cách hàng xóm gần nhất nửa km. Đôi vợ chồng ngày ngày làm việc, bầu bạn với đàn chó. Về rừng, An học từ cầm cái cuốc, cầm cái cưa, máy phát cỏ... Tới nay sau 1,5 năm chàng trai 25 tuổi đã thành thạo các việc đồng áng. Mỹ Thuận bỏ đi váy áo, son phấn, cùng chồng lam lũ. Năm qua họ đã trồng được 2 hecta mắc ca, 1.000 gốc chuối. Trong hình là mảnh đất bên bờ suối, họ đang cải tạo để năm tới trồng dược liệu, hương liệu. Về rừng ở, nước dẫn từ suối về nhà cách cả cây số, vì thế vợ chồng Thuận rất trân trọng nước. Làm nông nghiệp thường phải mất 5 năm mới cho thu hoạch. Hiện tại, nguồn thu chính của họ đến từ 2 hecta cà phê. Tuy nhiên do đang trong giai đoạn đầu cần phải đầu tư nhiều nên đôi trẻ không tránh được những khó khăn về tài chính. Ngoài những ngày lên rẫy lấm lem, họ làm cho cuộc sống của mình thi vị hơn khi tự trồng rau ăn. Và trồng rất nhiều hoa quanh nhà. Sau một năm, họ trồng được 5 cổng hoa từ hoa giấy, hồng, ngọc lan... Mảnh đất của họ vẫn còn dang dở, với một "núi việc" cần làm. Nhưng dù hành trình gian nan thế nào, An và Thuận đã có thứ cần nhất trên hành trình thực hiện ước mơ, đó chính là một người bạn đồng hành.