Có lẽ mỗi người có một số mệnh được sắp đặt. Tuổi mình không còn ít nữa, mọi người bảo ế rồi, có người nói mình kén chọn quá, nhưng thực ra mỗi người đều có lý do riêng. Một phần vì mình khá chung tình nên đến giờ mới quên được người yêu cũ dù xa nhau 3 năm, phần khác vì lý do công việc.
Mình biết cách nói chuyện, trước là dân kĩ thuật nên viết văn rất kém nhưng nói chuyện bên ngoài thì khác rất nhiều. Nhà có mỗi mình là con trai nên bố mẹ mong có cháu nội lắm dù không nói ra. Bố mẹ mình dễ gần, dễ tính.
Mình làm kinh doanh tự do, kinh tế tạm ổn, có làm có ăn. Xã hội bây giờ làm kinh tế không quá khó mà.
Là độc giả của báo khá lâu năm nhưng mình mới biết chuyên mục Hẹn hò, vào đọc thấy hay, biết đâu lại có duyên với ai đó đi đến cuối cuộc đời.
Ế rồi nên chẳng dám yêu cầu gì cao, chỉ cần em có ngoại hình ưa nhìn, tính tình hài hòa, quan tâm và sống tình cảm với người thân. Mong em ở quanh mấy tỉnh như Nam Định, Hưng Yên hay Thái Bình.
Hãy gửi thư cho anh nhé.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Trường
- Tuổi: 34 tuổi
- Nghề nghiệp: Kinh doanh
- Nơi ở: Huyện Vũ Thư, Thái Bình
- Giới tính: Nam