Đã bao giờ bạn muốn ngừng lại, xách ba lô lên và đi mà không dùng bản đồ, bạn đồng hành hay một đích đến chính xác? Jacob Laukaitis là một người như vậy.
Anh mua một chiếc xe cũ, nhiều hơn cả tuổi của mình, để đi từ Lithuania tới Hy Lạp. Vật quan trọng trên đường của Jacob là chiếc máy quay hành trình GoPro Hero 4 để ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ. Anh đi qua tổng cộng 15 quốc gia trong vòng 4 tuần.

Jacob Laukaitis đã cạo trọc đầu trước chuyến đi. Ảnh: timeresq.
Sau chuyến đi Jacob làm một video dài gần 3 phút tóm tắt cuộc phiêu du của mình. Trong đó ghi lại những hình ảnh trên đường xuyên Balkan, bán đảo thuộc phía đông nam châu Âu, trên chiếc xe moto cũ, băng qua các thung lũng mờ sương, rừng thông và nhiều làng mạc. Trải qua các kiểu thời tiết khác nhau, Jacob chạy xe hết 8.000 km từ lối đi nhỏ hẹp, tới đường ven biển hay những con lộ đầy bụi bẩn.
Jacob cho biết dù đồng hồ tốc độ của xe bị hỏng vào ngày thứ hai của chuyến đi, anh vẫn không bận tâm. Video ngắn đồng thời là một lời nhắn của Jacob đến mọi người: "Cuộc sống trôi qua quá nhanh, đồng hồ tốc độ cũng có lúc bị hỏng. Đôi khi bạn chỉ cần nhảy lên xe máy, hít sâu và hãy cảm nhận trọn vẹn chuyến đi".
Video Jacob Laukaitis tự ghi lại về chuyến đi đáng nhớ của anh: