Chào em - bạn đời tương lai của anh,
Anh muốn viết một bài giới thiệu thật thu hút nhưng lại là người học dở văn nên chọn cách viết chân thật về bản thân nhé.
Khi nghe về một người đàn ông 34 tuổi, có lẽ nhiều người nghĩ chắc có vấn đề gì nên ế lâu năm. Nhưng với anh, có lẽ duyên chưa tới và anh cũng chưa quyết tâm tìm kiếm một nửa phù hợp những năm vừa qua.
Anh là người đàn ông bình thường, không cao lắm (1,65 m), hơi gầy một chút. Từng tốt nghiệp đại học ngành cơ khí nhưng anh chọn về quê tiếp quản công việc của gia đình vì thích môi trường sống và con người nơi đây.
Anh chăm chỉ, có trách nhiệm với bản thân, với gia đình và bạn bè, không rượu chè, thuốc lá hay đàn đúm, chỉ phá lệ vào các dịp đặc biệt của gia đình và bạn bè thôi, là người vui vẻ, yêu trẻ con và biết lắng nghe.
Tất nhiên, anh cũng có những tật xấu, đó là đôi khi anh hơi nóng nảy nhưng trong giới hạn cho phép, vì anh biết đúng sai, phải trái. Em cũng đừng ngại gia đình anh, vì mọi người đều như anh, chân chất, đàng hoàng, yêu lao động.
Nếu em là cô gái: chăm chỉ, hiền lành, có trách nhiệm, vui vẻ và cảm thấy anh phù hợp để gắn bó lâu dài, đừng ngại liên hệ với anh nhé.
Anh thực sự nghiêm túc, hy vọng chúng ta cho nhau cơ hội để tìm hiểu.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Văn
- Tuổi: 34 tuổi
- Nghề nghiệp: Kinh doanh
- Nơi ở: Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
- Giới tính: Nam
