Anh là công chức trong ngành tài chính ở Huế, là người nhạy cảm, chịu khó, chân thành, chu đáo trong đối nhân xử thế và nhất là với người mình yêu, được đánh giá ưa nhìn, to cao và... (cười).
Em ơi, anh xa quê đã lâu, vào Huế học tập và công tác luôn. Đất Huế mộng mơ, vậy mà đến giờ anh vẫn lênh đênh đơn bóng khi màn đêm buông xuống. Cuộc sống xa nhà, xa người thân tạo nên ở anh tính tự lập, chịu khó, biết vươn lên nơi đất khách quê người. Anh biết tự chăm sóc bản thân, thích chăm sóc cho người mình yêu bằng những món ăn chính tay nấu, sự quan tâm chu đáo đến từng miếng ăn giấc ngủ và chia sẻ mọi công việc trong nhà.
Cuộc sống này thật đơn điệu và buồn khi sớm tối chỉ có riêng mình, đi sớm về khuya một mình không được ai mong chờ, để ý. Anh chỉ còn tìm vui cho bản thân sau những ngày làm việc là chơi thể thao và làm bạn với cây đàn khi màn đêm về. Nhưng tất cả chỉ mang tính tạm thời, nỗi cô đơn và buồn sâu thẳm trong anh không thể vơi được. Khi bạn bè cùng trang lứa có tổ ấm riêng, anh vẫn mãi lận đận với tình yêu.
Anh là mẫu đàn ông của gia đình, không thích rượu bia, không tụ tập chơi bời, không cà phê và cũng không hút thuốc, tan sở là về với nơi mình sinh sống. Ngoài ra, anh còn thích xem tin tức, mê chính trị, thích được nắm tay người mình yêu đi dạo cuối tuần, cùng nhau đi du lịch đó đây. Thật hạnh phúc. Còn em thì sao, hỡi cô gái mà anh đang mong chờ?
Mong em năng động, vui vẻ, biết chia sẻ và quan tâm đến người mình yêu. Anh sợ sự vô cảm, vô tâm lắm. Em là cô gái dịu dàng, có chút dễ thương nhé. Hãy cùng nhau nắm tay để chúng mình có những ngày tháng hạnh phúc, cùng khuyên bảo nhau để vượt qua cuộc sống đầy mệt mỏi này nhé. Hãy cho nhau động lực để mỗi ngày chúng ta có thêm niềm tin yêu vào cuộc sống, để cuộc đời không còn lẻ loi, bơ vơ nữa em nhé.
Mong nhận được thư em - mảnh ghép của đời anh.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Lam Phuong
- Tuổi: 35 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế
- Giới tính: Nam