Mình rất béo, béo đến mức không tưởng, ngay cả chiều cao dị thường cũng không đủ che giấu cái béo của mình. Mình không rượu bia, thuốc lá, cờ bạc, tuyệt đối không gái gú và chắc chắn chung thủy đến già. Bởi có một người chịu chấp nhận mình là mình đội ơn trời đất rồi chứ đâu ngu mà tự hủy hoại hạnh phúc.
Hai mươi ba năm cuộc đời là những năm mình chìm trong cô độc, không ai cạnh bên, thậm chí chỉ có một người bạn cấp hai thường xuyên nhắn tin. Cấp ba và đại học, mình lủi thủi một mình, sáng dậy đi học, tối về ngủ rồi lặp lại, hoàn toàn cách ly với xã hội, một trạng thái "bán tự kỷ" theo lời cha mẹ mình nhận xét.
Tuy không hẳn là không muốn kết nối, nhưng khi có những buổi tiệc vui, mình chỉ ngồi trong góc, mỉm cười và yên lặng nhìn mọi người nói chuyện. Mình muốn tham gia nhưng một phần do mặc cảm hình thể, phần khác có lẽ do bản tính mình đã thế.
Vì vậy, mình chìm đắm trong những câu truyện, bộ truyện ngôn tình, tiên hiệp, kiếm hiệp trên mạng với mong ước về một thế giới khác, thế giới mà mình có thể được hạnh phúc, dẫu trải qua muôn gian khổ. Thậm chí mình còn tự sáng tác truyện nhưng tiếc là chưa có can đảm đăng lên mạng.
Sau những đêm im lặng chỉ có bóng tối kề bên và những giọt nước mắt chảy dài, mình hiểu được mơ mộng là tốt, nhưng dù mơ cũng phải thực tế. Vì vậy, mình lên đây xem có chị em nào có thể cho chàng trai béo ú, 23 tuổi biết cảm giác của tình yêu là thế nào; biết cảm giác sống vì người khác thay vì chỉ bản thân; để hiểu cảm giác mua tặng những bó hoa hồng đỏ thẫm vào ngày Valentine; cảm giác mua những bát cháo nóng sau buổi tan làm về cho vợ ốm; cảm giác nắm tay nhau đi dạo bờ hồ và ăn những món vợ thích; hoặc chỉ đơn giản là cùng nhau ngồi ở nhà vào cuối tuần, tay trong tay, vai kề vai nằm ườn ra ghế và xem bộ phim yêu thích; thậm chí đọc, sáng tác những "kiệt tác văn học" và sống với nhau đến bạc đầu.
Bất kể độ tuổi hay nơi sống, chỉ mong chị em nào đi qua và cho mình mục đích sống, để mình có thể tỉnh giấc mỗi ngày và xách vali đi vào xã hội phũ phàng này.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Nguyễn
- Tuổi: 23 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Hoàng Mai, Hà Nội
- Giới tính: Nam
