Hà Nội một ngày mưa gió với cái lạnh không biết từ đâu ra, nghe nói nàng Bân may áo cho chồng xong rồi, giờ may cho con, cho cháu, ngoài trời chỉ 23 độ. Không biết người con gái anh sẽ thương yêu và gắn bó cả cuộc đời đang làm gì? Còn anh - tình yêu của em - đang ngồi đây, gõ những dòng này và cố gắng kiếm tìm em giữa biển người mênh mông.
Mong em sớm xuất hiện và gửi thư cho anh ngay khi đọc được bài viết này nhé, vì biết đâu chỉ cần một ngày gặp anh, em lại cười bằng cả đời mình cộng lại. Không có gì ngạc nhiên đâu em, khi gặp đúng người, thời gian bên nhau bao lâu chắc cũng không đủ.
Người ta thường nói chuyện tình cảm phụ thuộc vào duyên số, nhưng nếu có duyên rồi mà mình không biết giữ, không biết trân trọng, thật là phí duyên trời phải không em? Không có lòng, người ta lại đổ tại duyên. Anh không tin vào duyên số (cười). Nếu em gặp anh, anh sẽ tự tạo ra duyên số cho hai đứa mình.
Anh tốt nghiệp đại học, quê ở một tỉnh gần thủ đô, sống và làm việc tại Hà Nội, công việc và thu nhập ổn định, thích đi bộ, chạy bộ, thích lối sống healthy, lành mạnh, thích nấu ăn dù biết bản thân nấu nướng chưa được tốt lắm. Anh có tính cách mạnh mẽ, chu đáo, trưởng thành, dễ gần, sống tình cảm, dễ chịu.
Mong gặp em - người chưa từng kết hôn hay có con, cũng sống và làm việc tại Hà Nội, tính cách trưởng thành, biết suy nghĩ trước sau, biết bao dung, cảm thông, sẵn sàng cho một mối quan hệ nghiêm túc có thể tiến tới hôn nhân. Tất nhiên, anh biết việc gì cũng cần có thời gian, để có thể đến được với nhau, chuyện tình cảm nên bắt đầu từ hai phía. Anh rất hiểu điều đó.
Mong nhận được thư của em. Hy vọng mình cho nhau một cơ hội để có thể đến với nhau.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Dũng
- Tuổi: 31 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Cầu Giấy, Hà Nội
- Giới tính: Nam