Ba mươi hai tuổi không quá trẻ nhưng cũng không già, đủ để từng trải mọi thứ trong cuộc sống từ niềm vui, nỗi buồn, từ cuộc sống bên ngoài tới gia đình. Từng có và từng mất nên đến nay anh hiểu cái gì đáng trân trọng, cái gì đáng buông bỏ.
Cuộc sống của anh theo chu kỳ "ba năm một ngã rẽ", tức từ năm 18 tuổi, ba năm là có một bước ngoặt. Có thất bại, có thành công và hiện thoải mái nhất. Xuất thân từ dân kỹ thuật, bao năm nhảy việc, nay có chút chỗ đứng trong công ty tại Thủ Đức.
Tính anh hơi hướng nội nhưng chủ đạo về hành động, bao năm sống một mình nhưng luôn sắp xếp cuộc sống theo chuẩn Nhật. Nay cuộc sống, công việc tạm ổn, anh có thời gian viết vài dòng tâm sự hơi thô cứng gửi tới em. Mong em là người con gái hiền nhưng sắc xảo, không hay giận hờn vì anh dở vụ dỗ dành.
Khi đã xác định, anh mong mình cùng nhau xây dựng kinh tế, sau này nếu chán phố thị, ta về Đà Lạt quê anh, vừa làm vừa tận hưởng vùng quê mát mẻ, tươi đẹp này. Vì anh đã chuẩn bị sẵn ở đó cả rồi, chỉ cần có người muốn về thôi.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Phạm Trung
- Tuổi: 32 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam