"Tình! Tinh! Tính!, hãng hàng không quốc gia Việt Nam xin thông báo chuyến bay số hiệu...". Đố em, anh đang ở đâu? Chính xác rồi đó, anh viết lá thư này trong lúc chờ chuyến bay cuối cùng trong đêm để anh trở về nhà. Dòng người nối tiếp nhau một cách im lặng trong vô thức, anh tự hỏi liệu chúng ta có thể gặp nhau không? Khi đó, em có muốn nắm tay và về nhà cùng anh không? Đó là lý do thôi thúc anh viết lá thư đầu tiên này, dành riêng cho em.
Chào em - người phụ nữ đặc biệt trong cuộc đời anh, nóc nhà của anh, mẹ của con anh.
Một chút về chàng trai 30 (+1) của em:
Mọi người thường khen anh có ngoại hình sáng và khuôn mặt đẹp trai, cực tâm lý, nói chuyện nhẹ nhàng và đáng yêu có đủ làm em dừng chân một chút và chú ý đến anh. Bên ngoài anh có khuôn mặt khá trẻ trung. Dù vậy, anh có đủ trưởng thành và tự tin để bước vào mối quan hệ nghiêm túc, nơi anh có thể trở thành người chồng và người cha tốt.
Chàng trai của em có những sở thích và đam mê khác nhau mà anh muốn cùng làm với em. Anh thích đọc sách và khám phá những tri thức mới mỗi ngày. Thể thao là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh. Anh hay tập gym và đi đá banh. Những khoảnh khắc trên sân cỏ là khoảng thời gian để anh nạp lại năng lượng một cách tốt nhất.
Anh cũng hay thể hiện trí tưởng tượng qua các nét vẽ và tạo ra những tác phẩm đầy màu sắc trên giấy, cũng rất thích làm đồ chơi nho nhỏ, những mô hình thú vị. Tập đánh guitar cũng là một sở thích khác của anh, đó là cách anh thể hiện cảm xúc qua các đầu ngón tay. Đặc biệt, anh vô cùng yêu thích đi du lịch và khám phá những vùng đất mới, những chuyến đi đến những cung đường không biết trước. Anh muốn chia sẻ những kỷ niệm đáng nhớ và khám phá cuộc sống bên cạnh người phụ nữ đặc biệt của mình.
Một phần quan trọng trong cuộc sống của anh ngoài sức khỏe còn có cả tình yêu vô điều kiện dành cho người già, trẻ con và động vật. Anh tin sự tôn trọng, quý mến, luôn học hỏi kinh nghiệm từ người lớn tuổi, niềm vui từ những đứa trẻ, sự yêu thương của những người bạn bốn chân đã mang lại niềm vui, sự đồng cảm, yêu thương và quan tâm cho anh trong cuộc sống hàng ngày. Em có nghĩ như vậy không?
Hiện tại anh làm head mảng IT, một công việc yêu thích đã cho anh những chuyến đi, chuyến công tác kéo dài chẳng ngừng. Anh từng tin đây mới là cuộc sống của mình, những chuyến bay, những cuộc hành trình mới, trải nghiệm mới đầy kích thích với nhiều niềm vui trong cuộc sống. Và khi trở về nhà, dù chỉ một mình cùng với chú chó "Bông" của mình nhưng khu bếp luôn là khu nhộn nhịp nhất. Anh thích làm các món ăn mới. Hy vọng em không chê món ăn chàng trai của em làm.
Gần đây, anh chợt nhận ra nguồn thu nhập ổn định từ công việc chính là chưa đủ, những gì anh muốn làm hay những người anh yêu thương cần, đều cần phải có tài chính vững chắc. Sự tự do, thời gian, nhân cách sống sẽ được đảm bảo và quan trọng nhất anh muốn để lại chút gì đó tươi đẹp của mình trên cuộc đời này. Anh đang từng bước xây dựng một doanh nghiệp nhỏ riêng, bắt đầu khởi nghiệp kinh doanh riêng. Dù có những mạo hiểm nhưng anh thấy khá khả quan và dần đã có kết quả nhất định. Hy vọng nếu có em, mình cùng đồng hành, hỗ trợ cho nhau thì thật tuyệt vời.
Tình yêu mang lại niềm hạnh phúc vô cùng to lớn và không thể thiếu trong cuộc sống, tình yêu thật đẹp. Yêu và được yêu là niềm hạnh phúc bất tận và anh cần em - "tình yêu của anh". Sau tất cả, anh cảm thấy thiếu một phần của trái tim. Anh muốn tìm kiếm người phụ nữ đặc biệt, người có thể chia sẻ niềm vui và nỗi buồn; không chỉ tìm kiếm người bạn đời, mà còn một người đồng hành trên hành trình cuộc đời, một người hiểu và hòa hợp với anh, có thể cùng nhau xây dựng gia đình nhỏ trong tương lai hạnh phúc và bền vững.
Anh muốn xây dựng mối quan hệ dựa trên tình yêu chân thành, sự tôn trọng và sẻ chia. Anh muốn em cảm nhận sự an toàn và bình yên khi bên cạnh anh, biết rằng anh sẽ luôn ở đó để bảo vệ và chăm sóc em.
Nếu em cảm thấy chúng ta có thể hòa hợp, mang đến cho nhau niềm vui và hạnh phúc, hãy để chúng ta cùng khám phá cuộc sống này bằng những bước đi chung. Anh muốn dành thời gian để hiểu em hơn, để khám phá những giấc mơ và ước mơ chung và cùng xây dựng tương lai tuyệt vời bên nhau. Nếu em đã đọc qua lá thư này và cảm thấy có điểm chung, hãy viết thư cho anh nhé.
Bất kỳ sự việc nào xuất hiện trong cuộc đời chúng ta đều có lý do. Sự xuất hiện của mình hôm nay trong chuyên mục Hẹn hò trên VnExpress thật tình cờ và mình không muốn bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để gặp người phụ nữ đặc biệt trong cuộc đời. Nếu có thể, mọi người hãy giúp mình tìm được cô gái phù hợp để mình có thể nắm tay cùng về nhà nhé. Xin cảm ơn mọi người.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Chàng trai đặc biệt của em
- Tuổi: 31 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Quận 7, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam