Ở độ tuổi này, có không ít chàng trai như mình đang phải vật lộn với vấn đề "lấy vợ", nào là gia đình giục, người thân giục, bạn bè lấy vợ gần hết,.. nhưng mình vẫn ở trạng thái "độc thân".
Mình có ngoại hình ưa nhìn, cả về gương mặt và body (vì mình tập gym). Tuy nhiên một điểm yếu khiến mình khó tiếp cận các cô gái là mình tương đối trầm tính, ít nói. Đối với một chàng trai làm ngành công nghệ thông tin, mình thích mọi thứ diễn ra trên môi trường internet.
Việc tiếp cận và nói chuyện với một cô gái trên mạng dễ dàng hơn so với đời thực. Nhưng đó cũng là điểm yếu, vì hầu hết mọi người không tin tưởng vào các mối quan hệ trên mạng. Vì thế hầu như các mối quan hệ đến với mình đều đến rồi đi rất nhanh.
Về công việc, mình làm văn phòng với mức lương tương đối ổn, có nguồn thu nhập phụ nên không lo lắng nhiều về tài chính. Dù nhiều lần thất bại trong các mối quan hệ cũ nhưng mình vẫn rất hy vọng sẽ tìm được ai đó phù hợp để yêu thương và che chở thông qua bài viết này.
Cảm ơn bạn vì đã đọc bài viết lủng củng này.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Phạm Văn Nhật
- Tuổi: 26 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Thành phố Hải Dương, Hải Dương
- Giới tính: Nam