Vì mối tình sinh viên gần nhất chia tay được 4 năm rồi. Bản thân là độc giả hay đọc tin tức trên báo VnExpress và đặc biệt là chuyên mục Hẹn hò những năm qua, cũng chỉ có thói quen theo dõi thôi. Bao nhiêu lần có ý định gửi thư hẹn hò mà không thực hiện được. Hôm nay Hà Nội trở lạnh, đi đường còn lạnh hơn nữa nên tạt vào quán nước vỉa hè gửi thư. Thấy dự báo thời tiết nói sắp rét đậm rét hại nhưng mình không sợ lắm, chỉ sợ cái "cô đơn đậm, cô đơn hại" của thanh niên gần 30 tuổi không có bạn gái thôi.
Xin được nói qua một chút về bản thân. Mình sinh ra và lớn lên ở ngoại thành Hà Nội, cách trung tâm 40 km, phố núi, rất nhiều khu du lịch. Chiều cao 1,74 m, nặng 72 kg, ăn no thì lên 73 rưỡi. Hiện làm kinh doanh về mảng nội thất ở nội thành Hà Nội. Thích được tự đi chợ, tự nấu tự ăn và làm được rất nhiều việc lẻ trái nghề nữa. Cũng rất thích dạo phố và có gì ngon lạ là vào ăn (cười), vậy nên hơi mập chút. Mình không hút thuốc, cờ bạc, lâu ngày gặp anh em bạn bè có uống một vài cốc bia.
Mình không có yêu cầu gì nhiều, chỉ mong bạn gái thật lòng, biết quan tâm, chăm sóc bản thân và những người thân yêu thật tốt.
Bài viết có lủng củng chút nhưng là những gì về bản thân và suy nghĩ của mình. Hãy gửi mail cho mình nhé.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Nhật
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Kinh doanh
- Nơi ở: Huyện Thạch Thất, Hà Nội
- Giới tính: Nam