Chào mọi người,
Mình được "mang" đến trái đất này vào một buổi trưa của năm 1994. Mình còn nhớ như in trong đầu, ngày đó mình chỉ cao 50 cm và nặng 3,7 kg thôi. Ấy thế mà nhờ đôi tay kỳ diệu của bà nội và mẹ, 25 năm sau, mình đã là chàng trai 1,76 m khôi ngô, tuấn tú, nặng 63 kg rồi đấy. Mà ông trời còn "ưu ái" thêm cho mình một cặp kính cận nữa chứ (cười). Mình thấy rất vui, hạnh phúc khi được lớn lên ở Sài Gòn này, trong một ngôi nhà tuy không lớn nhưng luôn rộn vang tiếng cười của các thành viên.
Mình sống lạc quan lắm, rất thích cười, cũng thích khuấy động không khí xung quanh để mọi người cùng vui với mình. Nếu được, mình cũng hy vọng sẽ làm cho bạn cười mỗi ngày. Chắc bạn sẽ thắc mắc mình làm công việc gì đúng không? Mình là dân IT, đi làm cũng được 2-3 năm rồi, hiện tại kinh tế khá ổn định, chỉ chờ có thêm một hậu phương vững chắc hay một người tạo thêm động lực cho mình nữa thôi.
Tuy là dân công nghệ thông tin nhưng mình không hề khô khan đâu nhé, mình còn thấy bản thân có đầu óc khá lãng mạn nữa đấy. Từ ngày biết yêu thương ba mẹ, mình đã học được cách trở thành một chàng trai tinh tế, sâu sắc, chín chắn, trưởng thành trong suy nghĩ và hành động. Các bạn biết rồi đó, người sống cho gia đình thì ắt hẳn là một người tình cảm rồi. Mình sống tình cảm và tính cũng hiền lành lắm. Ngoài sở thích "ôm máy tính", mình còn thích được ca hát nghêu ngao, hát mọi lúc, hát trong nhà hay trên đường đi làm. Hy vọng là một ngày nào đó, mình sẽ được hát cho bạn nghe nha.
Đến với bài viết này, mình thật sự mong muốn tìm bạn - một cô gái biết quan tâm, lắng nghe, chia sẻ, yêu thương. Nếu có chuyện vui, mình mong được cùng bạn ăn mừng, nếu có nỗi buồn, mong có ai đó lắng nghe (và mình cũng luôn sẵn sàng ở cạnh bạn). Mình mong mùa xuân có thể cùng bạn ngắm pháo bông, dạo đường hoa; mùa hạ cùng nhau đi đến một bãi biển nào đó giải thoát cơn nóng; mùa thu cùng ở cạnh bên nhau; mùa đông cùng tận hưởng cái se lạnh của đất trời; ấy rồi Tết đến lại chúc nhau, chúc cho mỗi năm càng yêu thương nhau nhiều hơn, chúc cho sức khỏe cả hai mạnh giỏi hơn, công việc làm ăn tốt hơn nữa.
Tất cả hạnh phúc, niềm vui đó, mình gói gém và ấp ủ chỉ để dành cho bạn. Bạn cho mình cơ hội nhé, cũng xem như cho bản thân một cơ hội. Biết đâu rồi một ngày 2 đứa được sánh bước cùng nhau, bạn nhỉ?
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Minh
- Tuổi: 25 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 10, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam