Đêm Hà Nội, những ngày cuối năm. Mình cũng không biết mình đã cô đơn bao nhiêu lâu rồi, mình không đếm và cũng không muốn. Có lẽ chẳng ai trên đời này không bất cứ ai mà muốn cô đơn, có thể sẽ có người chọn cô đơn nhưng họ cũng không muốn thế đâu. Theo khoa học đã chứng minh, cô đơn cũng là tác hại khiến nguy cơ mắc bệnh tim mạch tăng cao. Quen với cô đơn sẽ đối mặt với nguy cơ mắc bệnh béo phì, huyết áp cao, nồng độ cholesterol cao. Ở phụ nữ khi đối diện với sự cô đơn, nếu không thể vượt qua sẽ khá nguy hiểm. Họ là đối tượng dễ mắc bệnh về tim và mạch vành hơn. Để có thể giảm nguy cơ mắc bệnh trên thì hãy cho mình cơ hội được bên cạnh bạn nhé, những ngày đông lạnh như này mà chịu cảnh cô đơn thì thật là tàn nhẫn.
Viết ra những lời này thật lòng tớ chưa biết cậu là ai, nhưng mà vẫn mong cậu sẽ nhận ra tín hiệu đến từ tớ. Đối với tớ, khi cậu đọc được bài viết này thì chúng ta đã có duyên rồi, tin là vậy. Cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã nói như thế này: "Khi người ta trẻ, người ta nghĩ có thể dễ dàng từ bỏ một mối tình. Vì người ta nghĩ rằng những hạnh phúc, những điều mới mẻ nhất sẽ đến trong tương lai... cũng có thể. Nhưng người ta đâu biết rằng những gì ta mong muốn và cần nhất chỉ đến một lần trong đời. Đôi khi chúng ta lỡ buông tay một người yêu thương ta hết mực, rồi chạy theo một người đến nửa ánh mắt cũng chẳng buồn trao. Đến lúc ấy ta mới nhận ra, nhưng cũng quá muộn".
Tớ hướng về những người con gái nhẹ nhàng và dịu dàng, đậm chất con gái Việt Nam ấy. Chúc cậu luôn bình an ở trong tâm.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: doanhhandsome01
- Tuổi: 24 tuổi
- Nghề nghiệp: Kinh doanh
- Nơi ở: Quận Đống Đa, Hà Nội
- Giới tính: Nam