Thế là một mùa xuân mới lại sắp về trên khắp mọi miền đất nước, những cành đào đỏ khoe sắc thắm đang trổ bông, để chuẩn bị đón mùa xuân mới đang về. Trong lòng chàng trai trẻ đã 35 mùa xuân chưa một lần biết đến hương vị tình yêu ngọt ngào, anh đang chơi vơi một nỗi niềm cô đơn khó tả. Còn gì tuyệt vời hơn mùa xuân này, anh được nắm tay em đi du xuân, trẩy hội. Anh đang mải mê kiếm tìm người con gái của mình. Em ở nơi đâu, hãy về đây bên anh, mình cùng nhau xây đắp hạnh phúc em nhé.
Anh là chàng trai Hưng Yên, sinh năm 1988, ngoại hình cân đối, chiều cao 1m73, cân nặng 74 kg. Với công việc văn phòng cho một công ty nước ngoài tại Hà Nội, mức thu nhập tương đối sẽ là động lực để vun đắp, dựng xây mái ấm nhỏ của chúng mình. Anh mong em có cùng tính cách là một người giản dị, biết yêu thương, sẻ chia, cùng đam mê du lịch trải nghiệm khám phá những vùng đất mới, đi bộ hàng ngày, đọc sách. Để mình cùng nhau hòa hợp hơn em nhé.
Mong rằng mùa xuân này, anh sẽ gặp được em, để hạnh phúc được đong đầy, em sẽ là ngọn lửa sưởi ấm cho anh vơi bớt đi cái lạnh đêm đông. Mình cùng nhau đón một mùa xuân mới ấm áp em nhé
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Lý Văn Cao
- Tuổi: 35 tuổi
- Nghề nghiệp: Công nhân
- Nơi ở: Huyện Văn Lâm, Hưng Yên
- Giới tính: Nam
