Một buổi tối Hà Nội lạnh giá, lên đây để tìm người thương mà kể lể thì cũng kỳ nhưng mình vẫn muốn thẳng thắn để đỡ mất thời gian của người khác, mặc dù rất có thể sẽ không có ai gửi thư. Mình từng học một trường đại học danh tiếng ở Hà Nội, tuổi thơ chỉ có ăn rồi đi học suốt ngày, nhưng khi lên đại học mình lại không thích học nữa, cũng không biết học mấy cái này để làm gì. Cứ dặt dẹo như vậy sau đó mình bỏ ngang. Sau hai năm đi làm, mình giác ngộ được cuộc đời. Sau đấy ban ngày mình đi làm văn phòng, tối dạy ôn thi đại học online (dạy vui là chính chứ gần như không có thu phí ). Một, hai năm trở lại đây còn rất ít người ôn thi đại học nên mình đã bỏ công việc này. Khoảng bảy tháng trước mình đã tìm được công việc mới vào buổi tối tốt hơn, thu nhập cũng ổn.
Từ lúc giác ngộ được cuộc đời, mình làm việc như một cái máy từ sáng đến đêm, hay căng thẳng nên không may bị bệnh trong tai có tiếng ve kêu, đã đi chữa các giáo sư, tiến sĩ hàng đầu ở Hà Nội nhưng vẫn chưa khỏi. Đã đi khám tổng thể toàn thân mấy chục lần, cơ thể không có tổn thương gì nhưng hiện chưa chữa được. Mình sợ không may bị làm sao thì lại làm khổ vợ con nên cũng không có dám quen ai. Nhưng cứ cô đơn mãi như thế này thì cuộc sống quá buồn tẻ, hy vọng có bạn nữ nào đấy có thể hiểu, thông cảm, chấp nhận được vấn đề mình đang gặp phải.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Trung Tran
- Tuổi: 31 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Hà Đông, Hà Nội
- Giới tính: Nam