Chào bạn,
Mình sẽ không xưng anh, vì có lẽ mình thuộc nhóm độc giả nhỏ tuổi nhất tìm đến mục Hẹn hò này (mình sinh năm 1993, 26 tuổi).
Mình sinh ra và lớn lên ở Tây Nguyên, vào Sài Gòn để học tập và làm việc. Hiện mình là nhân viên văn phòng với mức lương đủ sống, hàng tháng có dư để gửi về gia đình. Mình khá to con, cao 1,73 m, sức khỏe đủ tốt để che chở cho người mình thương yêu.
Mình là người sống nội tâm, thật thà, không dẻo miệng nên hầu như "cưa" gái không đổ bao giờ. Đến giờ mình mới chỉ có một mối tình vắt vai từ thời đại học. Mình không giao lưu kết bạn nhiều nhưng một khi đã quen thân thì mình rất chân thành, biết lắng nghe và hài hước nữa.
Mình không mê nhậu nhẹt, cờ bạc hay gái gú, nhưng mình rất thích chơi game. Tuy nhiên game không thể thay thế thực tại nên mình muốn tìm một người ở bên mình để cuộc sống có nhiều màu sắc hơn. Mình dự định lập gia đình ở tuổi 30 nên thấy giờ là thời điểm thích hợp để bắt đầu công cuộc tìm kiếm bạn.
Mình là người chung tình, khi chưa là gì của nhau thì sao cũng được, nhưng một khi đã nắm tay nhau thì mình chỉ nắm một, và chỉ một bàn tay của bạn thôi. Nên mình mong muốn bạn cũng thế, hãy chỉ nắm bàn tay khác khi chưa nắm tay mình, hoặc sau khi buông tay mình ra thôi nhé.
Ngoài ra mình cũng muốn bạn là người biết đối nhân xử thế, có học thức thì càng tuyệt vời. Có vẻ mình nói điều này hơi thừa, vì khi đã thích đọc VnExpress thì bạn chắc hẳn là người biết trước sau, trắng đen phải trái rồi.
Còn rất nhiều điều nữa về bản thân mà mình không thể kể hết ở đây. Nếu bạn muốn biết thêm, hãy liên lạc với mình nhé.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Phúc
- Tuổi: 26 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam