Mùa dịch anh lại càng ít có cơ hội tìm em hơn. Lại một đêm mất ngủ vì ngày ngủ quá nhiều. Tối lướt mạng, vô tình mở video lầy lội của những cặp cô dâu chú rể, anh thấy thật thú vị và hạnh phúc. Tự nhiên anh muốn đẩy nhanh quá trình tìm kiếm và tìm đến "radar" (VnExpress) để định vị vị trí của em nhanh hơn, mong em đừng ở ngoài vùng "radar" phủ sóng nhé.
Nên bắt đầu từ đâu để giới thiệu về mình bây giờ nhỉ? Ngày xưa anh không giỏi văn tả, giá như con đường từ trái tim anh đến trái tim em có thể nhìn thấy đích, như trái đất cách mặt trăng, thì một ý nghĩ của anh đã có thể bao trọn trái tim và con người em rồi đó em biết không.
Anh là chàng trai giàu cảm xúc, đôi khi pha chút lãng mạn, hài hước, có lúc lại có những giây phút ngốc nghếch, trẻ con. Ngoại hình của anh có chút cân đối, một chút duyên, chút ưa nhìn, chiều cao vừa phải (ngoài 1,75 m), lại thêm một chút từng trải, va vấp trong cuộc sống. Nhưng em yên tâm nha, anh đứng rất thẳng và không bị gù đâu.
Đầu năm anh đi lễ và xin quẻ lấy may. Anh xin lộc đường công danh nhưng được đức Phật và các ngài độ thêm cho đường tình duyên, năm nay có người tiêu hộ tiền và giành chăn giành chiếu với anh. Anh không phải một người tín nhưng những cái tốt về phần mình thì anh "đành nhận" vậy (cười).
Mọi người gặp anh hay trách anh đặt tiêu chí cao quá, hoặc câu quen thuộc: "Mày thì thiếu gì người yêu". Người ta cứ nghĩ như vậy thì làm sao anh có cơ hội gặp em hoặc giới thiệu cho anh được. Anh không có tiêu chí gì nhiều, nhưng cũng mong em có chiều cao ngoài 1,6 m, cân đối một chút. Vì anh không muốn ế váy anh mua đâu, cũng không muốn hai đứa đều đau cổ khi... (cười).
Anh ở Hải Phòng, làm công ty ở Hà Nội. Mong nhà em loanh toanh mấy tỉnh từ Hà Nội về Hải Phòng hoặc quanh Hải Phòng nhé. Thi thoảng nếu nhà mình hết đồ ăn, anh còn trốn về nhà bố mẹ vợ ăn rình được. Khi nhà em có việc, anh tiện xuất hiện, về sớm để tròn phận làm con trong nhà, phải không em?
Giữa cuộc đời anh chỉ nhìn có em
Cái nhìn đầu đã đượm màu thắm thiết
Bởi chút duyên ẩn từ trong sâu thẳm
Hay em giống điều gần gũi trong anh.
Anh mượn vài lời trong bài thơ "Cái nhìn đầu tiên" và đổi vị trí hai từ anh - em. Anh chỉ biết làm thơ con cóc chứ những bài sâu lắng thế này chắc phải có em bên cạnh anh mới đong đầy cảm xúc để viết ra được.
Năm mới, chúc em và gia đình giàu sức khỏe, thịnh vượng và may mắn nhé. Chúc những ai đọc bài này và gia đình an khang thịnh vượng.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Bình
- Tuổi: 31 tuổi
- Nghề nghiệp: Kinh doanh
- Nơi ở: Huyện An Dương, Hải Phòng
- Giới tính: Nam