Lớn lên ở mảnh đất Hà Nội nhưng tìm em khó quá, vì vậy anh viết tiếp một bức thư để kiên trì đợi người mình thương thật lòng.
Anh sinh ra và lớn lên ở mảnh đất ngàn năm văn hiến. Thật khó để miêu tả tính cách và suy nghĩ một cách cụ thể. Có lẽ là một chút hoài cổ, một chút khép mình để nhìn Hà nội đẹp mỗi ngày. Anh thích ngồi một góc nào đó để quan sát phố phường, thích được đi lang thang mà không ai để ý đến mình, để được cảm nhận phố phường và những nét hoài cổ nhẹ nhàng.
Anh từng viết bức thư đầu tiên nhưng chưa may mắn tìm được em. Em trong mong muốn của anh chỉ cần có suy nghĩ truyền thống, hướng về gia đình, nếu cùng lớn lên ở mảnh đất này để có chung cảm nhận và suy nghĩ thì thật tuyệt.
Anh vẫn kiên trì tìm một nửa phù hợp thực sự, chấp nhận con người và tính cách của mình. Chúng ta đơn giản ở cạnh nhau, đi dạo phố và cho nhau biết về cảm nhận, cả tình yêu với thành phố này, cả những nét cổ điển mộc mạc của hàng quán cũ hay những góc phố của làng nghề xưa, nơi luôn lưu giữ những kỷ niệm và tình yêu đẹp của anh với mảnh đất ngàn năm này. Anh sẽ dẫn em đi những nơi đó và chia sẻ cùng em cảm nhận về những nét hoài cổ nơi chúng ta đang sống.
Những nét tích cực để mong nhận được thư em thì anh có thể nói rằng mình có một cuộc sống bình dị, nhẹ nhàng, có sự bình thản, nét mộc mạc cổ điển của người Hà Nội. Anh có chút lãng mạn nhưng thực tế, có sự chín chắn, tránh xa rượu và thuốc lá, có một gia đình tình cảm và đủ đầy. Nhưng anh chưa có một con đường thật sự đẹp để thăng tiến trong công việc và chưa gặp được em nên cuộc sống thật khô khan và thiếu động lực.
Anh đợi em đến, chúng ta trao đổi, gặp nhau và em lấp đầy những sự thiếu sót trong cuộc sống và cả tâm hồn của anh.
Hà Nội phố.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Hưng
- Tuổi: 34 tuổi
- Nghề nghiệp: Lao động tự do
- Nơi ở: Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Giới tính: Nam