Từ nhỏ lớn lên đã được quen với phố phường buôn bán tấp nập, được tham gia làm quen bán hàng giúp gia đình từ lúc còn đi học. Tuy vậy bản thân mang tính cách điển hình của những người lớn lên ở đây, một chút hoài cổ, thích những giá trị xưa cũ, cách sống kín đáo, hơi thu mình và luôn hướng về những giá trị cơ bản trong gia đình như hiếu thảo với cha mẹ, giữ gìn nếp sống, phong tục truyền thống.
Nhưng bạn đừng nghĩ mình là người cổ hủ hay truyền thống quá, ngược lại mình luôn đón nhận và có cách nghĩ của một người được tiếp cận kiến thức, cách sống và làm việc ở một đất nước phát triển. Hơn 2 năm trước, khi kết thúc hành trình học và rèn luyện bản thân với nhiều công việc khác nhau tại một đất nước nói tiếng Anh đa chủng tộc, mình về lại Hà Nội vì có lẽ mảnh đất này, con người và văn hoá nơi đây đã trở thành cuộc đời của mình từ bao giờ. Đi xa nhớ những con phố nhỏ, ngõ nhỏ mới cảm nhận hết được từng câu trong những bài hát "Hà Nội và tôi", hay "Nhớ mùa thu Hà Nội" với cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ... Tuy rằng mình không thật sự thành công với các công việc ở đây nhưng lại có được sự trưởng thành về tư tưởng và kỹ năng sống.
Hiện tại mình ấp ủ dự định ở một lĩnh vực truyền thống của gia đình với chút vốn liếng. Hy vọng có thể tìm được sự ổn định cùng gia đình nhỏ với bạn gái dễ thương nào đó đang mỉm cười khi đọc đến đây.
Về chuyện tình cảm, thật khó để nói là suôn sẻ với mình dù có những trải nghiệm hay những đúc kết thực tế. Mình có những mối quan hệ tình cảm sâu đậm và cả dang dở. Nhưng điều nên làm là dành tôn trọng cho người đến sau cùng với tình yêu chân thành mới là cách để tìm được một nửa thực sự.
Về bản thân, mình có những điểm tích cực như không hút thuốc, không uống rượu, sở thích lành mạnh về xe phân khối lớn, biết nấu ăn hàng ngày, đôi chút lãng mạn, yêu những thứ thuộc về Hà nội... Và những điểm hạn chế như tính nóng vội, công việc kinh doanh chưa thật sự ổn định, hơi bừa bộn... Có lẽ sẽ đợi một cô gái nào đó đến và bù trừ, cải thiện những điểm chưa tốt cũng như hợp lòng nhau để bình yên sống và nhìn những đứa trẻ của chúng ta lớn lên.
Sau nhiều lần dở dang, mình tin đây là thời điểm thích hợp nhất để dừng chân và có một gia đình nhỏ. Chỉ mong tìm được cô gái có cùng sở thích và quan điểm sống, cùng lớn lên tại mảnh đất thủ đô này, có chút tính cách truyền thống, yêu trẻ con và thích nấu những bữa cơm cho gia đình. Chúng ta sẽ trao đổi rõ hơn mong muốn về đối phương qua những bức thư và hai ta sẽ có những buổi trò chuyện, gặp mặt để nói về Hà Nội, cùng thảo luận về gia đình nhỏ của hai đứa.
Chúc bạn đọc nhiều sức khỏe và niềm vui.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Huấn
- Tuổi: 34 tuổi
- Nghề nghiệp: Kinh doanh
- Nơi ở: Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Giới tính: Nam