Tôi 34 tuổi, chưa từng kết hôn, ít nói, có nhiều tâm sự, từng trải qua 3 mối tình nhưng đều bị phụ bạc.
Trình độ: đại học, chuẩn bị bảo vệ thạc sĩ. Công việc của tôi là nhân viên văn phòng.
Về ngoại hình: có người nói tôi dễ nhìn, người khác lại bảo bình thường, bản thân tự thấy không quá tệ.
Về khả năng: tôi có thể sửa chữa tất cả mọi thứ từ cửa kính cho đến trái tim bị vỡ.
Quan điểm về tình yêu và hôn nhân: rõ ràng, minh bạch, không thừa nước đục thả câu hoặc làm người thứ ba đáng ghét, cũng chẳng bắt cá hai tay.
Đây là lời thoại trong một bộ phim tôi rất thích: "Bạn biết không, thứ nhỏ bé nhất cũng có thể thay đổi cuộc đời. Trong nháy mắt, điều mà bạn ít trông chờ nhất lại xảy ra, đẩy bạn vào con đường chưa từng hoạch định, vào một tương lai bạn chưa bao giờ tưởng tượng. Nó sẽ đưa bạn đi đâu? Đó là hành trình của cuộc đời, tìm kiếm ánh sáng. Nhưng có lúc, tìm ra ánh sáng nghĩa là bạn phải băng qua bóng tối. Ít ra, với tôi là như thế". Bộ phim cho tôi cảm giác chỉ cần mình cố gắng, chẳng có gì mà không lo được.
Tôi mong làm quen với bạn nữ có thể cùng đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm vào cuối tuần, ăn kem, uống cà phê, nếu hợp sẽ cùng nhau xây dựng kế hoạch hẹn hò.
Xem thêm chia sẻ khác tại đây
- Họ tên: Hoàng Hùng Khanh
- Tuổi: 34 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Giới tính: Nam