Em không sành về xe phân khối lớn lắm nhưng lại ấn tượng với thiết kế đẹp và đầy "hầm hố" của chúng, kèm với đó là một anh chàng thật phong cách. Nếu anh đang sở hữu một "chú", điều đó thật tuyệtvời vì em có thể được tìm hiểu về loại xe này. Còn nếu không, anh đừng lo, em không đòi hỏi và đó cũng không phải là tiêu chuẩn để em chọn bạn đời nha anh. Anh có nghĩ em là cô gái cá tính? Vậy anh chịu khó đọc tiếp nào.
Em sinh ra và lớn lên ở vùng quê thanh bình, cuộc sống êm đềm nhưng rồi cũng đến ngày phải di cư lên phố hoa lệ, sầm uất. Em lên Hà Nội học và ở lại đây làm việc được 11 năm. Hồi nhỏ, bố mẹ đi làm ăn xa nên em ở với ông bà nội. Ông nội là giáo viên về hưu nên rất nghiêm khắc. Vì thế em được ông rèn giũa, chỉ dạy cho những phép tắc, nên em luôn biết trên dưới, trước sau. Từ nhỏ tới lớn, em ngoãn ngoãn học hành, không đua đòi bạn bè. Đến khi lớn, em hiểu hơn về cuộc sống và theo đuổi lối sống đạo đức, hướng thiện.
Tính cách em nhẹ nhàng nhưng lại thích chàng trai mạnh mẽ. Có lẽ đây là lý do em thích những chàng trai đi xe phân khối lớn đấy ạ. Anh ơi, ai cũng có cảm xúc và thể thiện điều đó đúng không? Đôi khi em thể hiện cảm xúc hơi quá đà. Đó là lúc tức giận và cũng là tính xấu nhất của em. Em nóng tính và biết điều đó, em đang cố kiểm soát mình và tập cách kiềm chế. Nếu ngày kia, em có bực tức, mong anh đừng nói gì. Sau cơn tức giận, em luôn nhận ra mình sai và tìm cách để thay đổi. Có anh, em tin mình sẽ làm được.
Em là cô gái nhỏ nhắn, xinh xắn (chỗ này hơi tự tin - cười) nên cần một chàng trai cao to, có bờ vai vững chắc cho em dựa vào và chở che cho em cả về mặt tinh thần nữa nha. Nói vậy chứ em không quá yếu đuối hay ủy mị đâu.
Trước em "lười" nói lắm, giờ không những nói nhiều, còn học tính hài hước. Nhưng em vẫn muốn chàng trai của mình thật vui tính để chọc cho em cười suốt ngày. Em thích cuộc sống healthy. Về ăn uống, em có thể làm được nhưng còn tập luyện. Em cần anh là động lực để lôi em cùng đi thể dục.
Em thích xem phim, muốn được đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm, được ngồi xe máy đi lòng vòng ngắm đường phố Hà Nội và còn thích ngửi mùi hoa sữa nữa. Anh có chịu đèo em đi không? Em còn rất mê mùi thuốc lá. Mỗi khi đi qua nhà máy trên đường Nguyễn Trãi, em phải hít hà rồi tự khen: thơm quá. Tuy nhiên em lại không thích chàng trai của mình hút thuốc lá.
Em hơi biếng ăn nên không thể ăn một món lặp lại nhiều lần. Vì thế, anh yên tâm là được em thay đổi món ăn thường xuyên. Em nấu ăn chưa thành đầu bếp nhưng lại hay học và làm món mới, đủ để làm ưng dạ dày của anh. Cuối tuần em thường dành thời gian dọn dẹp nhà cửa. Trước kia em thường làm một mình, may mắn thì có em gái hỗ trợ. Nhưng nếu có anh rồi, anh có sẵn lòng giúp em một tay? Xong sớm ta cùng nhau xem phim hoặc đi chạy anh nhé.
Nếu anh gặp em bế bồng, âu yếm con mèo hay con chó, anh đừng ghen và chớ đánh vì em yêu thương chúng nó lắm. Có đôi khi công việc làm hai ta mệt mỏi, anh sẽ cùng em xách balô lên đi xả hơi, hay cùng nhau khám phá những miền đất mới nhé.
Em có đang tham lam khi nói về mẫu người mình muốn không? Em thấy mọi người nói vợ chồng có cả quy luật bù trừ nên mạnh dạn mong muốn bạn đời của mình như vậy. Đó là mong muốn thôi, biết đâu anh không hề có những điều em nói trên nhưng lại có nét riêng khiến em xao xuyến anh nhỉ.
Em đọc nhiều thư của các chị em khác. Quả thật các cô gái đó có nhiều điểm nổi bật nhưng em tin anh sẽ thông thái tìm đúng người phù hợp với mình. Nếu anh quan tâm và muốn tìm hiểu một cô gái không có gì đặc biệt, không có nét nổi trội hay xuất sắc như em, vui lòng gõ bàn phím luôn anh nhé.
Em chờ thư anh.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Chim Én
- Tuổi: 29 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Thanh Xuân, Hà Nội
- Giới tính: Nữ